Nhân một ngày, người buồn buồn, trời đèm đẹp, mình quyết định lập một email mới, cái nick wtt mới để tìm bạn.
Không phải tìm bạn để hẹn hò, cà phê, lại càng không tìm bạn để tán tỉnh hay yêu đương gì. Chỉ là tìm bạn để viết thư thôi.
Dù rất muốn viết thư tay, nhận thư tay, mình vẫn đành phải chọn viết email thôi (vì không muốn có một dòng địa chỉ cố định nào đó để phải tò mò vì nhau).
Thư có thể chỉ là một vài dòng vu vơ nào đấy, buồn vui nào đấy. Nhưng chắc chắn, nó sẽ không phải là một bản copy mà mình gửi cho nhiều người. Nó được viết để dành riêng cho bạn!
Bạn có thể thích đọc, cũng có thể không. Nếu thích, bạn có thể trả lời. Nếu không, bạn cứ im lặng. Và ngược lại, mình cũng sẽ như vậy!
Mình không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi. Nhưng nếu bạn quan trọng điều đó, thì mình 30 tuổi. :)