TÌM ÔNG XÃ HAM CHƠI, BỊ LẠC TỪ KIẾP TRƯỚC


Thật ra lạc từ kiếp trước, nhưng chỉ mới 1 năm gần đây (trong 28 năm của kiếp này ) em mới bắt đầu công cuộc tìm ông xã bị lạc. Đi giữa dòng Sài Gòn hối hả, nhìn những người xa lạ, em tự hỏi ông xã có ở trỏng không ? Sau 1 năm tìm kiếm bằng cách cứ nhìn vô vọng như vậy, em quyết định mở rộng quy mô tìm kiếm bằng cách đăng tin trên WTT, nhờ các cô chú, anh chị em có thấy ông xã đi lạc của mình thì tri hô, bắt giữ, túm níu ổng lại giùm, em sẽ tới tận nơi nhận người ngay và luôn. Sẽ hậu tạ và chân thành biết ơn.


Sau đây là 1 số đặc điểm nhận dạng ông xã:


Là nam giới. Cái này hồi đó chúng em thỏa thuận rất rõ. Ổng nói nhất quyết kiếp sau ổng phải làm nam,, còn em bắt buộc phải là nữ, cả 2 đều đúng chất 100% cả về tâm lý lẫn sinh lý. J


Độ tuổi: năm sinh từ 87 về trước (em sinh năm 89). Vì hồi đó xã nói “để anh sinh trước, chơi chán rồi mới lấy em nha. Chứ đang ham chơi mà gánh án chung thân thì thể nào cũng có tư tưởng vượt ngục à.” Thế nên em nhường ảnh trước. Chẳng biết ổng đi trước em mấy năm, áng chừng 2 năm, nhiều hơn càng tốt. Cơ bản là anh ấy chơi chán rồi.


Ngoại hình: kiếp trước ảnh đẹp còn em xấu. Kiếp này em cố gắng lắm rồi mà cũng ko đẹp hơn bao nhiêu (cao 1,55cm, nặng 45 kg da ngăm). Nên xã em không đẹp trai phong độ chi đâu (để xứng đôi với em đó mà). Ảnh cao 1,65 trở lên ak (cao hơn em 1 chút để em còn mang dép cao, mặc áo dài cho đẹp). ^^


Tính tình: vui vẻ, biết cư xử. Nói ít làm nhiều, mà nói nhiều cũng không sao (miễn nói được làm được là quá được rồi). Nên chị em nhà mình thấy anh nào vui tính, cởi mở, thân thiện thì test cho kĩ nha, coi chừng nhầm ông xã của em, mai mốt đổi lại không được, là có ít nhất 4 con người bị lộn tiệm đó.


Địa điểm sinh sống làm việc tại Sài Gòn hoặc các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Vì xã biết giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, trước giờ em vẫn vụng về chuyện bếp núc, tính tình thẳng thắn, bộc trực nên không làm dâu miền Bắc và Trung được. Mí lại, do em ở Đông Nam Bộ, muốn lễ tết đều được về thăm nội ngoại hai bên nên ảnh chẳng ở quá xa em đâu.


Đó là một số đặc điểm chung, còn vài dấu hiệu nhận biết khác em để dành khi gặp đối tượng khả nghi sẽ đem ra sử dụng. Vì rất sợ kiếm nhấm xã, nên em phải cẩn thận, giữ những bí mật đó. Các cô bác anh chị em trên WTT thấy ai có những đặc điểm trên thì cho em hay nha.


Em xin chân thành cảm ơn và sẽ hậu tạ khi tìm lại được ông xã đi lạc của mình. Mọi liên lạc xin cứ Inbox cho em trên WTT nhé.



PS: gửi ông xã bị lạc. Thật ra là em muốn tốt cho anh thôi. Bởi anh còn nợ em từ kiếp trước, hứa hẹn kiếp này sẽ dứt điểm. Nên có đọc được những dòng tin này thì dù đang lạc, hay đang trốn anh cũng hãy xuất đầu lộ diện nhé anh, bởi để càng lâu, phát sinh lãi càng nhiều, kiếp sau anh lại phải trả tiếp, khổ lắm đó anh. Chờ ông xã.


Ki tên: Bà xã.