Chào cả nhà! E có bà chị sinh năm 1985, cao ráo xinh gái, nhỏ nhẹ đặc biệt là rất nữ tính, đang là Giáo viên ở Hà Nội, quê quán Bắc Giang. Trả hiểu sao tình duyên vất vả lận đận đến lại đi.....măc dù là không phải không có người theo đuổi nhưng chắc do duyên phận chưa đến.E thấy sót ruột thay nên lên đây xem các anh nào độc thân sn 81,83,84 mà còn độc thân, công việc ổn định đang sống và làm việc Hà Nội biết đâu lại có duyên ạ, hi vọng là tìm được 1/2 đích thực giúp chị( Topic cũ trôi đâu mất rùi nên e đành lập cái mới vây) Mong mọi người thật sự nghiêm túc ạ!