Em được biết tuổi 88 rất lận đận về chuyện tình duyên, em nghe mọi người nói thế nhưng trên thực tế thì em chưa thấy anh nào 88 mà chưa có người yêu cả. Cũng có thể là em chưa may mắn nên chưa thể gặp được.
Em sinh năm 93, nghe các cụ nhà mình nói thì 88 và 93 rất hợp nhau, tam hợp, tứ hợp hay ngũ hợp gì gì đấy ạ, nói chung là cực hợp luôn. Em chỉ muốn có người yêu sinh năm 88 thôi. :((
Em là một người con gái có nét dịu dàng, đằm thắm của người con gái phương Đông, có nét đẹp hiện đại của người con gái phương Tây, Đông - Tây kết hợp ạ. Rất nhiều từ "chưa" xuất hiện trong cuộc sống của em tính đến hiện tại: Chưa yêu ai, chưa nắm tay ai, trái tim chưa một lần nào bị tổn thương...rất rất nhiều.
Em vẫn FA không phải do em không có ai để ý mà là do em chưa tìm được người phù hợp, có thể là anh 88 vẫn chưa xuất hiện trong từ điển "tình trường" của em. :)
Lưu ý: Em đây rất nghiêm túc, muốn tìm kiếm một quan hệ lâu dài và tiến tới hôm nhân trong vài năm tới nên các anh có ý định trêu đùa thì xin mời không cmt nhé. Em cũng không phải không biết, tuy chưa yêu ai bao giờ nhưng mánh khóe tình trường đều có đầy đủ cả nên những trường hợp lừa gạt gì gì đấy, em cũng biết tỏng luôn nên những anh có ý định như vậy thì đừng phí thời gian làm gì ạ, em là Gà thành tinh, Gà hóa Cáo rồi.