Tình hình là e bị giục quá nhiều, giới thiệu suốt ngày làm đầu óc em chóng vánh.


Choáng nhất là tối qua ạ. E bị mẹ lôi xềnh xệch bắt xem mặt. Bước vào tới cửa e chào các bác, các cô. E đâu có biết người e xem mặt như nào đâu :)). Ngồi một lúc e mới được biết tin người lúc nãy e lỡ mồm chào là BÁC chính là cái người đấy. Ối ZỒI ÔI k phải cả gia đình em ngồi đấy thì e chạy mất dép lâu rồi ý.:|Lát cuối e có đinh kèm ảnh của e, bản thật k tô vẽ gì cả.:Embarrassment:


Em hiện tại làm kế toán, tuổi tác mới chỉ có 25 thôi, cộng thêm tuổi mụ nữa là 26 :(.


Công việc hiện tại của e cũng ổn định rồi, cơ mà lương k được cao cho lắm.


E cũng chả có điều kiện cành cao hay như nào đâu ạ.


Em tính hiền lành cởi mở.


Em cần tìm một người nào đó có thể buôn dưa với e nhiều nhiều.


Gần nhà e thì qua tốt, xa một chút thì cũng k sao, cơ mà xa quá sau này tình phí nó hơi bị cao.Em ở Thanh Trì, Hà Nội ạ.


Ngoại hình thì phải cao hơn e - e có 3m cưa đôi thôi.


Tính tình đừng quá trầm tính - tính e vốn trầm rồi, 2 người vậy thì không khí k đc ổn cho lắm.


Về công việc: chủ yếu lương lậu ổn định một chút, sau này có thể lo cho e hehe, K thì sau này 2 bên cùng cố gắng phấn đầu.


Em chỉ có vậy thôi.


Còn cả mail của e: tathanhhuyenqtc@gmal.com


SĐT thì làm quen inb nhé, e sợ bị gạ gấm lắm


Ảnh sao là lục trên đt khó quá vậy, thôi thì e úp ở comment nhé