Hiện tại em hăm bảy, nhưng các cụ nói là hăm tám, em thì không thích cãi nhau hăm hảy hay hăm tám, cứ tin vào anh Gu-gồ, làm phép trừ thì thấy hăm bảy nha!


Em hiện làm Kỹ sư cho một công ty Đài loan ở phía Tây Hà nội (ngoại thành í ạ), hình thức thì đủ dùng, không xấu như Thị Nở nhưng chắc cũng kém xa em Ngọc Tờ ring. Cái này quan trọng này, em quê Thanh Hóa ạ (tại có bài viết của một anh zai HN nào đó nói không lấy gái TH nên em mang tâm lý sợ hãi ạ!!!),


Gia đình thì cũng giục lấy chồng vài năm nay rồi nhưng em cứ chần chừ nên tới bây giờ vẫn ế nhăn răng.


Mà tiêu chuẩn chọn chồng của em cũng không có gì nhiều đâu ạ, vì em hơi thấp (1m56) nên để cải thiện giống nòi em muốn một người cao to, đừng đen hôi là được, ăn mặc sạch sẽ nhưng đừng "mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao" như Mã Giám Sinh là được :)):)), em cũng dân tỉnh lẻ nên tỉnh nào cũng ok ạ, cùng quê thì tốt quá, 1 lối về 2 thôn luôn.hehe.


Anh nào có nhã hứng làm quen thì in-bốc cho em theo địa chỉ wtt nha.


Em cảm ơn ạ!