Mình là Thảo, sn 92, hiện đang làm bên xuất khẩu, mình ra trường chính xác được 1 năm rồi, do đó, với 1 năm qua, ổn định thì cũng chưa hẳn, nhưng tự nuôi nổi bản thân mình, vậy cho nên, mình cần tìm một người thương, thương mình và mình cũng thương lại, chứ chẳng cần gánh vác, lo toan vật chất gì cho mình đâu.
Mình lên diễn đàn này cũng được 16 ngày rồi, có nhiều anh vào skype nói chuyện với mình nhưng thực sự là, không biết nói sao nữa. Mình cũng có thích một a hơn mình 7t qua mấy ngày nói chuyện, nhưng có lẽ do vùng miền hay sao ak (mình k kì thị vùng miền, a miền B, mình miền Nam) mà mình cũng chẳng hiểu a này muốn gì. Có lẽ, do a làm bên lập trình j đó, mà mình cũng không hiểu công việc này lắm, rất bận rộn, và hình như tính a cũng hơi vô tâm, cũng vì vậy chắc a cũng FA giống mình như giờ. Sắp tới, mình định chuyển chỗ làm, vì môi trường mình đang làm không phù hợp nữa với cũng toàn là nữ, mình cũng k thích FA do mội trường đâu, phải tạo đk cho bản thân mình khỏi FA, chứ chờ duyên biết đến bao giờ. Ây da!
Mình thì hiền tính lắm, không có gì nổi trội về nhan sắc. Mình sợ ai làm j làm dữ dằn, điên dại rốt cuộc chữ thương thôi cũng không làm được, còn mấy a im im, nghĩ gì cũng không nói để mình đoán già đoán non cũng không khoái luôn.