Giật mình nhận ra em sắp 3 chục rồi các bác ạ :(
Em là nữ tuổi gần băm, khi trẻ hơn cũng có vài mối tình son nhưng không thành, từ đó tới giờ cũng không yêu đương thêm ai nữa.
Bây giờ em thấy một mình cũng ổn nhưng lại thấy lo, cứ một mình thế này chắc em ế tới 40 mất :((( nên đăng tin tìm bạn nói chuyện ạ. Nếu một thời gian cảm thấy hợp có thể tiến xa.
Ý định của em là nghiêm túc chứ không troll hay chơi bời gì, bởi đùa tình thì tình quật cho sml em sợ lắm nên hi vọng các anh giai ghé qua có ý định đùa cho vui hay nông dân chân chính thì né em ra hộ nhé.
Tự giới thiệu thì em rất bình thường, hiện đang làm việc ở Hà Nội, là một tâm hồn thích tự do, hơi mơ mộng, làm việc văn phòng, em mong muốn tìm một người có cá tính giống mình cũng là một người thích tự do, lớn tuổi hơn em, đang độc thân và có cảm xúc ổn định để nói chuyện xem sao ạ :D
Em hông thích giai gia trưởng đâu, mong gặp được người có thái độ và năng lượng tích cực để buôn dưa lê. Anh giai nào có chung chí hướng có thể để lại zalo qua comment hoặc inbox em nhé.
Rất cám ơn mọi người đã đọc bài của em !! Chúc cả nhà luôn vui vẻ :D

