Sinh ra đã là một người con gái xấu xí, xấu cực kỳ luôn( trên trái đất này chắc không ai xấu hơn mình đâu:):):). Lại sinh ra trong gia đình nghèo (cũng là nghèo bền vững luôn :D), cuộc sống nơi thôn quê càng khiến bề ngoài cũng như thứ mà nhiều phụ nữ khác đều cho là "nhan sắc " thì với mình lại càng tệ hại hơn rất nhiều :). Mình chẳng dám mong mình được may mắn nằm trong câu truyện xửa xưa như: Cô bé lọ lem và hoàng tử, hay như nhân vật trong phim Cô gái xấu xí, cũng chẳng thiết tha tưởng tượng mình được là người trong những câu truyện ( (truyện cổ tích có thật) thời nay mà nhiều người vẫn thường ca ngợi trên mạng xã hội.....


Đã ở tuổi cận kề 30 thấy bạn bè nhiều người hoàn cảnh giống mình( chỉ có điều không tệ hại như mình) đã con bồng con bế, ai cũng có đôi có cặp. Mình chẳng mong được như họ, cũng chẳng bao giờ dám ước được như họ( vì với mình điều đó là không thể :D). Thôi thì mình chỉ mong được kết bạn với những bạn biết đồng cảm, biết cảm thông, chia sẻ không chê mình thì kết bạn với mình nhé. Còn nếu không thì xin đừng buông những lời nói khó nghe khiến mình buồn nghe bạn.


P/s: Lại thêm ngày mồng 8 tháng 3 và (sắp đến sinh nhật) nữa sẽ lại không có hoa cũng chẳng có quà :((:((:((:((. Chúc các bà, các bác, các cô cùng các chị, em phụ nữ mồng 8 tháng 3 nhận được nhiều hoa và quà nhé