Tìm người cùng hoàn cảnh hoặc biết thông cảm cho hoàn cảnh mình
Xin chào cả nhà, mình tên là Tuấn, hôm nay mình mới tham gia diễn đàn. Mình đã ly hôn được hơn 4 năm rồi, mấy hôm nay mình mới buông bỏ được những nỗi niềm, những chấp niệm trong quá khứ u buồn của cuộc hôn nhân trước. Mình giờ đây suy nghĩ đã thoáng hơn, mình cảm thấy mình nên có những niềm vui mới, những bạn bè mới, quan hệ mới. Trong hơn 4 năm rồi do mình u uất quá nên mình cũng chẳng giao lưu bạn bè với ai ngoài quan hệ làm ăn cả, nên giờ căn bản gần như là không có ai làm bạn nữa cả do bạn bè anh em bọn nó vợ con gần hết rồi. Bia rượu cũng không uống mấy nên cũng không mấy khi chơi bời nhậu nhẹt với bọn bạn. Mình cũng không biết là lên mạng tìm bạn liệu có mang đến những điều tốt đẹp hay không nữa. Nhưng dù sao có người chia sẻ với mình dù là vài chữ thôi có lẽ nó cũng làm mình bớt trống trải rồi. May mắn có thể tìm được người nào đó hợp với mình thì sao, dù sao sau cơn mưa trời vẫn phải sáng thôi. Hoàn cảnh của mình thì mình đã kể ở trên rồi, mình sinh năm 1987, ở ngoại ô Hà Nội, cao 1m72,giờ chỉ nặng 56kg thôi, hình thức khá. Xin chúc những thành viên ở trong hội nói chung và chúc những người có hoàn cảnh như mình nói riêng cuộc sống an lành, sức khỏe dồi dào để mỗi ngày ta lại bước chân trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của chính mình nhé, thân !