- Tuần trước thôi, anh vẫn còn hiên ngang đứng trong hàng ngũ U40, nay đã bị cho xuất ngũ.
- Vì đời đẩy đưa, đưa đẩy mà mãi đến giờ anh vẫn chưa đến rước nàng về được. Nếu anh gặp được nàng, anh nhất định sẽ chuộc lỗi bằng phần đời còn lại phục vụ vô điều kiện cho nàng và báo hiếu cha mẹ nàng nữa. Và để công bằng ... vì nàng cũng đã trốn anh bấy lâu, anh cũng yêu cầu nàng chuộc lỗi như cách này của anh đó nhé.
- Sơ lược về bản thân anh:
+ Anh người miền nam, đang làm việc ở SG. Anh thích vẻ đẹp của phụ nữ Bắc và bắc Trung bộ (chắc cái gu nó vậy). Anh cũng vô cùng thích sự chân chất, chịu khó của người miền Trung...nhưng nàng ở miền nào thì đó là cái duyên của anh với nàng, a ko thích đặt tiêu chí phải thế này thế kia
+ Anh thích du lịch và đã đi khá nhiều, trong và ngoài nước (ngoài nước toàn đi free), nhưng lâu nay anh không đi nữa. Mốt gặp nàng, anh sẽ cùng nàng đi tiếp (trong x% thu nhập thôi, tự thưởng bản thân)
+ Anh lành tính, không thuốc lá, không nhậu nhẹt, nhưng vẫn uống bia được, uống kiểu thưởng thức: 1-2 chai trong cảm giác ngon chứ ko nốc cho no bụng, và uống nguyên chất không đá để tận hưởng. Hết 2 chai, ai ép cũng bất chấp.
+ Anh tiêu xài chừng mực, để dành tiết kiệm trước, còn dư bao nhiêu thì xài, chứ không xài trc tiết kiêm sau.
+ Thích tự do và rất có cảm xúc trước cái đẹp, nhất là cảnh bao la, hùng vĩ. Riêng người đẹp thì a liếc nhìn cái rồi a quên ngay, ko giữ lại trong ký ức, đừng lo nhé
+ Anh làm được tất cả việc trong nhà như: thợ điện, thợ sửa xe, thợ mộc, thợ hồ...thợ đụng đâu làm đó. Nhưng khi có nàng, anh sẽ thuê thợ làm, để thời gian đó thưởng thức cuộc sống và cho thợ người ta có sống với chứ
+ À, kỹ năng ngôn ngữ, ngoại giao không phải là điểm mạnh của anh.
+ .... Dài quá, xin lỗi độc giả nãy giờ nhé. Thôi gút lại là: a mong gặp nàng trong inbox, zalo, facebook và quán cf, rạp chiếu phim, danh lam thắng cảnh và ... ba mẹ nàng.
Lưu ý quan trọng: a quan trọng sự tế nhị và nghiêm túc trong giao tiếp qua mạng...nên a rất dị ứng kiểu 3 kiểu giao tiếp sau đây:
- nói cộc lốc, ko có xưng hô gì cả
- hỏi 1 câu trả lời 1 câu...rồi đợi hỏi tiếp để ... trả lời tiếp. Đó không phải là 1 cuộc nói chuyện nghiêm túc và ... rất chán cho cả hai. Anh mong gặp 1 nàng có thể vì cái chung mà biết tung hứng, nói đỡ cho nhau.
- khi đã đồng ý gặp nhau, thì từ đó đến lúc gặp nhau, nàng hãy giữ cách giao tiếp như trc đó nhé. a gặp nhiều trường hợp, trong lúc chờ đến ngày gặp, thì bắt đầu thể hiện khác, như nt ko trả lời, nói chuyện nhát gừng...kiểu như sợ mất giá, mà vô tình lại tự mình hạ điểm mình thì uổng quá
A chấp nhận mọi hình thức làm giá làm hẹ theo kiểu phụ nữ, nhưng chỉ với yêu cầu là phải mang tính tích cực và tế nhị. Còn chọn cách tiêu cực như trên thì anh lại không hợp.
Còn tiêu chuẩn lựa chọn, a ko đặt tiêu chí về vùng miền, học vấn, nghề nghiệp, nhưng có chút đòi hỏi về ngoại hình, phong cách và giao tiếp: phải trẻ trung (vì mặt a non hơn tuổi khá nhiều), dễ nhìn, lễ phép với tất cả mọi người (bản thân a theo quán tính vẫn nói "dạ không bà" khi bà cụ bán vé số mời)
Dài quá, lại xin lỗi đôc giả nữa rồi. Ơi mong sao thư này không đến nỗi bị ném đá