cuộc sống cứ thế trôi đi nếu xung quanh bạn bè và mọi người đều vẫn FA, nhưng rồi lần lượt đứa này mời cưới, đứa kia mời cưới. rồi mình cũng đâm lo.


mình sinh năm 92 . là một chàng trai đam mê hội họa, hiện đang là giáo viên Mỹ Thuật tại Hà Nội , không phải đẹp trai lắm, nhưng xét về mọi mặt cũng là một chàng trai đam mê và sống nhiệt huyết. do môi trường làm việc nên cả ngày chỉ tiếp xúc với học sinh, không nói chuyện với bạn gái nào cả, vậy nên giờ vẫn chưa có bạn gái. mình rất mong được làm quen và tìm được một bạn gái, chia sẻ tâm sự, yêu thương chân thành. các bạn gái làm quen vui lòng in box cho mình nhá