-:) chào mọi người e là khuê, năm nay 19t là sinh viên năm nhất ạ. mọi người thường đánh giá e là không xấu,không đẹp, cười cũng duyên, da ngâm ngâm, hơi u ú ...... nhưng mà khổ nổi đến bây giờ e vẫn chưa có a nào thèm nhìn tới..... hụ hụ pùn lắm mọi người ạ. khi ra ngoài đường thấy ai cũng cóa đôi, cóa cặp , còn mình thì cô đơn, lẽ bóng......... đau đớn. Vì thế e quyết định gữi đến chuyên mục 1 bài viết về nổi lòng của mình. rất mong nhận đc sự quan tâm của tất cả mọi người đặt biệt là những chàng trai fa ạ..................:)
- e cũng cóa đặt ra 1 vài tiêu chuẩn cho bạn trai đóa là: nhìn được, thân thiện, chung thủy và chịu được tính trẻ con của e.
mong nhận được những góp ý tốt đẹp, và chân thành của mọi người. nhưng xin đừng ném đá ạ..... vì e không cóa ác ý gì đâu.