Tìm một nam: vui vẻ, biết quan tâm, thích đi du lịch
Chào các bạn!!
Đầu tiên thì cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết của mình :)
M xin tự giới thiệu mình sinh năm 89, đã tốt nghiệp đại học và đang làm việc tại Hà Nội. Do từ lúc ra trường đến giờ, mình tập trung nhiều đến công việc và những sở thích cá nhân nên bị lơ là đến mối quan tâm là tìm một nửa quan trọng, thành ra giờ này mình vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp. Nói qua về bản thân chút nhá: nhìn chung nếu mới tiếp xúc thấy khá vui vẻ, hòa đồng và hiền, tiếp xúc lâu thì.......(thử sẽ biết nhé). Có vài sở thích nho nhỏ như thích nấu ăn, làm đồ handmade, rảnh rỗi hơn thì đi du lịch (m thích đi du lịch ít người theo kiểu trải nghiệm, thư giãn).
M muốn tìm một Nam có công việc ổn định, vui vẻ, biết quan tâm, thích đi du lịch. Đặc biệt, mình rất bị ấn tượng bởi người có giọng nói ấm áp và nghiêm túc.
P/S: M ko dám kỳ vọng quá cao sẽ tìm được một nửa phù hợp ở trên này. Vì thực tế mình tìm 27 năm nay cũng chưa thấy, tuy nhiên, vì hôm nay có người bảo M sẽ gặp may nên mình đánh cược thử xem vận may mình đến đâu.
Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã đọc hết note nhé!! Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ! :x