Chào các chị,


Em là nữ, 26 tuổi, chưa từng có người yêu, vì tính em hơi dị, vừa rồi về Việt Nam chơi, bạn thân của em cũng bảo thế, tuy hơi buồn nhưng thấy cũng đúng, vì em:


- không xinh cũng không biết trang điểm (mắt cận, má tàn nhang, mũi tẹt, những cái đó đều sửa được nhưng em thích khuôn mặt của em lắm, thỉnh thoảng có việc cần trang điểm cũng thấy xinh hơn nhưng không phải là mình),


- gu thẩm mỹ hơi kém (em chỉ thích mặc áo phông, mặc jeans, đi giày thể thao, không thích mặc đồ hiệu, cũng không thích đến những nơi sang chảnh)


- khá to cao so với người Việt Nam (con trai cùng lớp cấp 3 với em chỉ có 2 bạn cao hơn em, còn lại bằng, có bạn còn thấp hơn),


- không biết nấu đồ Việt nhưng có thể làm đồ Ý (ở Việt Nam thầy u không cho vào bếp bao giờ, đi du học may ở cùng mấy đứa người Ý chúng nó dạy cho ạ)


- học hơi nhiều


- tinh thần nữ quyền cao vời vợi


-......


Ở bên này cũng có vài người quan tâm chăm sóc em, lãng mạn như phim Hàn Quốc, cơ mà đau lòng là toàn các em trai kém tuổi, có người kém em 5 tuổi. Vẫn biết tuổi tác chỉ là con số, nhưng em vẫn muốn yêu được người lớn hơn mình vài số.


Túm lại là 26 tuổi mà chưa có người yêu thì em xác định mình thuộc hàng gái ế rồi, mà thầy u bắt đầu mai mối quá khiến em tự thấy buồn cho mình, nên em lên đây kể lể dài dòng, mong các chị ế tự tin ế vui vẻ cho em một vài kinh nghiệm đối phó với các cụ và các cô dì chú bác họ hàng làng xóm ạ. Em mong được kết bạn với các chị.


Thân,