Hi. Tớ tên Luyến, 24 tuổi rồi.cái tuổi chơi vơi giữa trẻ và già. Thật sự mình thấy rất trống vấng. Buồn, không phải vì không có người yêu mà đúng hơn là thiếu người hiểu mình và có thể bên mình thật sự. Không cần cao sang, chỉ đơn giản đó là sự thấu hiểu nhau trong câu chuyện cùng nói tới, hay đó là khi 2 người có thể tâm sự thoải mái với nhau về tất cả những điều bí mật riêng tư. Tớ đã từng có một ng bạn như vậy. Là boy. Nhưng rồi 2 đứa mãi mãi không liên lạc với nhau nữa vì ngộ nhận về tình yêu. Cảm giác rất đau khổ và tớ mất 2 năm để vượt qua chuyện này. Và không biết có bạn nào giống mình không, khi mà trái tim tan vỡ, đau và gần như lạnh nhạt với 2 chữ tình yêu, dù biết rằng mình cũng không còn trẻ nữa. Đôi khi tìm 1 ng có thể làm bờ vai cho mình tựa thật khó, và với mình đó là điều không thể, vì mình không xinh, không đẹp, không dịu dàng, không khéo ăn nói vì mình tôn trọng sự thật. Liệu bây giờ có ai muốn làm bạn với minh không nhỉ. Sđt zalo của mình là 01657324195, các bạn có thể add zalo và làm bạn với mình chứ. Mình thích có 1 vài ng bạn nói chuyện hợp mình chứ không cần nhiều bạn quá đâu. và mình là 1 đứa sống nội tâm, nên không phải ai cũng nói chuyện với mình được. đôi khi chỉ cần có 1 sợi dây đồng cảm thì sẽ dễ nói chuyện hơn rất nhiều. Rất vui khi được tâm sự và làm quen với các bạn