gười gửi: soledad2611, Hôm nay 10:48 AM Mình xin chào tất cả anh chị em bạn bè trên diễn đàn.


Mình theo dõi diễn đàn từ khá lâu rồi nhưng không đăng bài. Như kiểu nằm vùng đó ạ, ẩn nấp chờ thời cơ và tìm người phù hợp với bản thân nhưng khó quá nên hôm nay mình quyết đinh viết đôi lời.


Mình là nữ, 29 tuổi.


Nghề nghiệp: Giáo viên


Trình độ học vấn: Thạc sĩ


Nơi công tác: Hà Nội


Ngoại hình: Không xinh như hót gơ (Hihi), Không người đẹp dáng chuẩn như người mẫu, được mỗi cái da trắng lại mũm mĩm (vẫn đang cố gắng cho bớt mũm mĩm đây ạ), được thêm khuôn mặt đáng yêu, duyên, nét nào ra nét đó (đảm bảo thật, k can thiệp thẩm mĩ ) (Cái này do mọi người nhận xét ạ)


Tính cách:


Điểm tốt: Hiền lành, chịu khó, đảm đang, biết thu vén gia đình, biết đối nhân xử thế, nhiệt tình và hay giúp đỡ người khác, nấu ăn khá ngon (thích nấu ăn), sống tình cảm (Mọi người bảo vậy )


Điểm xấu: Hơi bướng (bướng nhưng không bao giờ cãi láo), suy nghĩ nhiều, hay tủi thân ( Tính xấu mình tự nhận)


Sơ sơ vậy thôi ạ sau này tìm hiểu sẽ rõ hơn ạ. Người ta chỉ tìm chồng nhưng mình tìm cả chồng và con. Mình đã từng trải qua hôn nhân, vợ chồng mình không hạnh phúc. Mình đã từng có con, nhưng bé không ở bên mình đc. Mình mất con và hậu quả là khả năng làm mẹ của mình rất thấp. Dù rất yêu trẻ con nhưng số phận mình đã an bài rồi. Vậy nên mình lên đây tìm chồng và con yêu. Mình mong muốn tìm được một người:


Tuổi : Từ 30 trở lên (Nhưng đừng già quá hic)


Công việc: Ổn định, có thu nhập tốt


Hoàn cảnh: Mình mong tìm được một người có hoàn cảnh tương tự như mình:


Một người chẳng may vô sinh không còn khả năng làm bố, bọn mình sẽ tìm hiểu nếu đc sau này sẽ xin con nuôi và chăm sóc cho nhau khi về già.


Một người đàn ông đã từng có gia đình rồi li hôn và nuôi con một mình, không còn liên lạc gì với người cũ.


Một người đàn ông, chẳng may vợ mất sớm và nuôi con một mình.


Mình có thể tự tin nói rằng mình thương anh sẽ thương cả con anh, mình tuy không mang nặng đẻ đau nhưng mình hưa sẽ thương yêu các con, chăm sóc cho các con, bù đắp cho các con bằng tất cả tình yêu thương. Mình sẽ học cách và làm tốt vái trò của một người mẹ.


Mình mong những anh có cùng hoàn cảnh, cmt hoặc ib cho mình. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và nếu được sẽ cùng nhau già đi anh nhé!