Là chồng phải là trụ cột gia đình, là người có bản lĩnh, kiên định, có lập trường vững chắc. Cho dù cố gắng nhưng không thành công cũng được còn hơn là không biết phấn đấu. Nhìn 1 người chồng lời nói đanh thép , ý chí mạnh mẽ người vợ nào cũng muốn tựa vào.
Là chồng cần 1 chút "danh" trong cuộc sống. "Danh" ở đây là người có tiếng nói chứ không phải danh lợi . Trong gia đình hay dòng họ có 1 chút uy. Ngoài xã hội được mọi người thừa nhận nhờ vào tài năng, đạo đức.
Là chồng thời nay không nên quá bảo thủ. 1 chút "bảo thủ" cũng tốt để giữ nề nếp trong gia đình nhưng 1 chút thôi để không khí gia đình vợ chồng, con cái thoải mái.
Là chồng nói ít làm nhiều mọi người mới nể.
Là chồng thời nay ra ngoài cần thể diện nhưng khi về với gia đình rồi thì gạt tất cả qua 1 bên dể vào bếp cùng vợ, dọn bàn ăn hay phụ vợ nhặt rau hay chăm con đều dược miễn sao trong gia dình luôn có 2 chữ “chia sẽ “
Là chồng ra ngoài gặp bạn bè thì bồng con, chơi với con để vợ được thảnh thơi ngồi ăn mà không bị con quấn. Ăn xong đến lượt chồng ăn hoặc lai rai vài chén với bạn bè vợ cũng không càm ràm đâu.
Là chồng tới tháng nộp tiền vào “quỹ chung”. Vợ cũng thế. 2 vợ chồng tài chính rõ ràng để dành dụm cho con. Nếu có chi tiêu gì lớn thì cùng bàn bạc với nhau để có tiếng nói chung.
Chồng có thể có những phút giây tự do với bạn bè nhưng nhớ có giới hạn vì có “người” đang chờ và lo.
Chồng yêu thương, chiều chuộng vợ. Không cần nhiều hay cao sang nhưng cần phải có thì phải có. Tâm lý 1 chút, ngó nghiêng 1 chút sẽ hiểu vợ cần gì.
P/S: Bùn quá, có khi người như vậy không dành cho mình. Hix