Dạo này đi làm rảnh rỗi quá đam ra mình hay ngồi suy nghĩ lung tung. Mình năm nay 23 ( các cụ gọi là 24 ạ) cũng còn trẻ chán nhưng không hiểu sao dạo này cứ thấy mình già đi sao ấy ạ , Nhà nội nhà ngoại mình lúc nào cũn bảo sao k thấy chị 2 giới thiệu ng yêu ra trường đi làm rồi cưới chồng là đc rồi, ba mẹ mình cũng mong gặp ai cũng bảo giới thiệu cho nó anh, bạn bè mình đứa chưa cưới thì cũng ng iu này nọ đi chơi, tự nhiên lễ lộc j mình thấy tuổi thân dễ sợ
Trước mình cũng có 2 mối tình rồi, 1 thời cấp 3 nhí nhố, vào đại học mình có quen 1 bạn cứ mãi rồi dến lúc 2 đứa đi làm thì lại chia tay, cũng có chút gì đó vấn vương ,cũng có a này a kia tán tỉnh nhưng mà mình không thich kiểu như k cho người ta cơ hội đến gần. Dạo gần đay cứ ở nhà suốt không đi chơi đâu cả bạn bè nó không đi làm ăn xa thì kiểu cũng có ng iu có vk có ck cả rồi, cty mình thì văn phòng chỉ có mình đa phần toàn mấy anh đi công trình lâu lắm mới về đc hôm rồi lại đi. Thành ra mình cứ như ng cô đơn đi đâu cũng có mình đâm ra tuổi thân lại cần 1 người để tâm sự cần 1 anh ng iu dể giận hờn vu vơ. Cứ như thế này chác mình ế thiệt quá thôi, mình tìm 1 anh để yêu dể cưới làm ck mà sao thấy khó quá mà có phải mình chảnh hay xấu xí quá j đâu tuy k cao nhưng 3 mét bẻ đôi thôi nhưng đc cái dễ thương ( he he pr tý). Trời ơi thấy ba mẹ xoắn lên làm mình cũng thấy già cũng thấy nên tìm 1 anh nhưng mà ck ơi anh ở đau e tìm mãi chẳng ra đó!