Hi cả nhà! E 24t,đơn giản, dễ gần, mẫu người phụ nữ chung thuỷ, e là singgle mom,làm việc ở hà nội, e cũng mong ước 1 mái ấm gia đình binh thường như bao người khác, nhưng số phận trớ trêu, e quen người k ra gì, nên thành mẹ đơn thân. E rất mong tìm được 1 người phù hợp, đồng cảm để lấy, cho con e có 1 người cha tốt.
Yêu Câu của e đơn giản thui ak:nam 24-36t,người bắc, đàng hoàng, chịu khó, cviec ổn định chút ak. Xin lỗi, ai đang có vợ, xin đừng làm phiền e,mất thời gian của nhau, cdoi e đã khổ lắm oy,và ai tìm bạn tình thì tìm người khác nhé, e rất nghiêm túc ak. Ai thiện chí pm cho e nhé! Thân ái.!