Tìm bạn trai cùng đồng hành trên con đường trở thành công dân toàn cầu
Với post này, em xin nói trước là không bàn về việc sống ở đâu tốt hơn nhé! Nên nếu như có không hợp ý ai thì các anh chị em cứ nhẹ nhàng bỏ qua post của em chứ đừng buông lời cay đắng mà làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ này! Vì với em thì sống ở Việt Nam hay ở nước ngoài, ở đâu có công việc tốt và có GĐ hạnh phúc thì ở đó đều ok. Chỉ có điều em là phụ nữ thì em thấy thích cuộc sống ở các nước phương Tây hơn, mặc dù cũng có lúc cô đơn lạc lõng (nhất là khi ốm đau), nhưng còn lại đa phần thì em cực kỳ enjoy cuộc sống của em luôn!!! Trừ khi anh nào khiến em yêu say đắm, sống ko thể thiếu anh í được thì em cũng sẵn sàng theo anh đi bất cứ nơi đâu.
Em xin nói qua về bản thân, em là người ko có gì quá xuất sắc, hình thức ổn so với tuổi là 8x đời cuối (ai nhìn em cũng đoán em 9X - hihi), tính cách vui vẻ yêu đời, sống có mục tiêu, biết năng lực của mình đến đâu, biết bản thân mình muốn gì và quan trọng nhất là em luôn biết cách làm cho cuộc sống của mình trở nên thú vị. Ví dụ như em ngày nào cũng đi tập Gym hc nhảy Zumba 30’-1 tiếng, mỗi khi tắm thì đều phải nghe nhạc cho yêu đời, cuối tuần hẹn bạn bè đi ăn tối, uống tí rượu vang cho dễ ngủ, thi thoảng trải nghiệm đi leo núi hoặc nhảy dù. Và trong tương lai, có thể em sẽ học… lái trực thăng. Vì với em mỗi người được sống có 1 lần nên hãy trải nghiệm nhiều nhất có thể để sau này không có gì phải nuối tiếc. Nhưng bên cạnh đó, em lại là một phụ nữ rât thích chăm sóc GĐ, thích trẻ con, thích nấu ăn và trang trí nhà cửa.
Sau nhiều năm nỗ lực học tập và phấn đấu làm việc ở xứ người thì cuối cùng em cũng đạt được ý nguyện của mình là có visa thường trú ở một nước phương Tây. Những tưởng có được PR thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, nhưng té ra nó chỉ là 1 tấm vé thông hành, 1 tiền đề và cũng như là mở ra thêm nhiều thách thức hơn với em, và đương nhiên việc tìm partner cũng như định hướng cho sự nghiệp lại thêm muôn phần khó khăn. Em từng nghĩ em hợp với các anh Tây, nhưng sau một vài lần hẹn hò thì em thấy mình còn thuần Việt quá nên vẫn thích người Việt hơn để dễ tâm sự và nói chuyện hơn.
Vậy nên, không làm các anh mất thêm thời gian nữa thì em có mấy tiêu chí như thế này để hy vọng chúng ta sớm gặp được nhau nhé!
- Đã đang và sẽ có ý định định cư nước ngoài. Hoặc phấn đấu thường trú cho tương lai con cái…
- Độc thân, đã ly hôn hoặc đang là single dad (em không chơi với mấy anh đang ly thân hoặc đang cãi nhau với vợ hay người yêu à nha).
- Tuổi từ 8X trở đi nhé – vì em nói chuyện với mấy bạn 9X là ko hợp nữa rồi.
- Tiếng Anh ổn và có khả năng thích ứng làm việc với môi trường nước ngoài (tiếng Anh của em Ielts 7+).
- Thích kinh doanh, và không hiểu sao em cực ấn tượng với mấy anh IT, Kiến trúc và Tài chính.
- Nghiêm túc trong tình cảm và chân thành
- Tin vào hôn nhân có True Love.
Không phải vì không có ai để ý mà em lại lên đây post bài mà đơn giản là gì em chưa gặp người phù hợp nên em muốn kết bạn giao lưu thêm và em tin nếu có Duyên phận thì sớm muộn sẽ gặp được nhau.