Mình là nữ, 33 tuổi, cái tuổi không còn trẻ để có thể vô tư, chỉ đi làm rồi đi chơi, gặp gỡ bạn bè được nữa. Thời gian thì trôi nhanh quá, vậy nên không phải cứ ngồi chờ duyên đến được mà mình sẽ phải có chút chủ động làm quen với bạn khác giới để nếu hợp thì cùng tìm hiểu và tiến đến hôn nhân.
Mình là người ngoại tỉnh, đang làm việc ở Hà Nội, công việc văn phòng khá nhẹ nhàng, chiều cao 1.57cm, nặng 48kg, mình là tuýp người phụ nữ của gia đình, biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, biết quan tâm người khác, sống vui vè, hòa đồng và rất nghiêm túc.
Mình muốn làm quen với bạn trai là người có công việc ổn định ở Hà Nội, tốt nghiệp đại học, không yêu cầu về ngoại hình nhiều nhưng phải là người chín chắn, trưởng thành, chỉn chu trong cách ăn nói, không ở bẩn, lôi thôi trong cách ăn mặc. Độ tuổi cũng từ 33 nhé .
Mình đã là người trưởng thành, có lối sống lành mạnh và khuôn khổ, nên cũng mong bạn trai là người có cách sống tương đồng như vậy. Nếu bạn đang có mong muốn tìm một nửa như mình thì gửi email cho mình nhé, các bạn trai nếu chê con gái ngoại tỉnh, quê xa hay gửi email vì mục đích khác thì làm ơn đừng làm mất thời gian của mình nhé, bời vì mình đang tìm bạn tìm hiểu một cách nghiêm túc.
Mình cũng không muốn quen các anh đã đổ vỡ, vì thực tế mình đã tìm hiểu một vài người có hoàn cảnh như thế nhưng theo cảm nhận của riêng mình thi chắc do họ từng trải, ... nên khi tiếp xúc nói chuyện có vẻ như từng câu nói, từng câu chuyện không được tế nhị, thậm chí có thái độ không tôn trọng mình vì cho rằng là gái ế.
Email của mình là: hoatuongvi0990@gmail.com. Rất mong được làm quen với các bạn trai đang ế như mình ạ, dù biết là số lượng rất ít, nhưng dù sao vẫn hy vọng các bạn nhỉ.
Mình viết như thế có gì không vừa lòng các bạn chiếu cố cho mình nhé.