Mình lận đận tình duyên, giờ 36 rồi vẫn ế bền vững. Vì sao ế thì nhiều nguyên nhân, lắm lý do. Chung quy cũng là do hoàn cảnh, tính cách hoặc duyên số chưa tới.
Gần đây, có vài việc không suôn sẻ nên hiện tại mình đang cảm giác mất cân bằng, thiếu đinh hướng về công việc và cuộc sống. Mình giờ giống như nghỉ hưu sớm vậy đó. Chỉ muốn đi chơi đây đó, có người bạn chia sẻ, sống phóng khoáng, tự do tự tại, làm điều minh thích.
Rất mong được kết bạn cùng người có sở thích (thích phượt, du lịch...) đi ngao du đây đó.
Giới thiệu tí về bản thân,
- Nam, 1980, 1m73, 70 kg, h bớt đẹp nhiều rồi :D
- Tính tình: Bản chất thì vui vẻ sôi nổi, nhưng hiện tại thì hơi trầm.
- Trình độ: Đại học.
- Nghề nghiệp: Đang rãnh.
- Tài chính: Ổn
P/S: Đi du lich đâu cũng được nhưng theo mình du lịch trong nước là hợp lý nhất. Chi phí mọi thứ không phải lo, mình lo được.