Chào cả nhà. Mình sinh năm 90. Quê ở ninh bình. Mình đang sống và làm việc tại hà nội. Mình là người giản dị, chân thành, thẳng thắn, biết suy nghĩ...Thời gian trôi nhanh thật, Năm nay mình cũng 26, 27 rùi mà thực ra trong đầu mình chỉ nghĩ mình mới 24, 25 thôi. Năm nay bố mẹ giục , mình cũng không muốn bố mẹ phiền lòng vì mình. Cũng lâu rồi mình không quen ai. Cuộc sống cứ đều đều, đi làm rồi lại về nhà, đến cái tuổi cũng ngại làm quen hay sao ấy. Không biết nữa.Nói vui vậy thui. Hôm nay mình lên đây mong muốn kết bạn với các bạn nam với tiêu chí kết bạn trước, còn duyên số thế nào thì tính sau. Năm nay mình 27 tuổi mà kể cũng lạ giờ vẫn chưa gặp được 1 nửa .Năm ngoái thì mình tuyên bố hùng hồn với bố mẹ rằng cuối năm sau con lấy ck, tức là năm nay. mình nói thế để bố mẹ đỡ giục thui...Mình mong muốn kết bạn với bạn nam lịch sự , nghiêm túc, có tính cách chững trạc, vui vẻ, có đạo đức, năng lực, sống có trách nhiệm, ngoại hình giản dị...Đơn giản vậy thôi. Rất vui làm quen với các bạn !