Em ở Nha Trang - Khánh Hoà - Việt Nam.


Em sinh năm Nhâm Thân.


Xin trình bày sự việc như sau:


Em thì ớn quá mai với mối rồi. Chẳng đâu vào đâu nữa.


Bạn trai hay bồ bịch thì giờ em cũng hơi nãn.


Em bây giờ thì muốn kiếm bạn, trai, gái, hay giới tính lẫn lộn cũng được, Vào nói chuyện với em, em cũng không phải là không vui tính, nhưng mới lần đầu nói chuyện em hơi bị nghiêm túc.


Mấy anh đừng có kiểu em tên gì, em ở đâu, em bao nhiêu tuổi, blah blah rồi im. Vì tiếp theo em k biết nói gì đâu.


Chắc khó tìm được người hợp ý e. Ai cũng đang chán thì cứ add zalo, viber, skype, gmail, facetime, imessage, messenger, line... Gì e cũng dùng mà có ai để nói chuyện đâu.


Sắp thành bệnh mất tiêu rồi.