Đi vào vấn đề luôn nhé:


Tớ cần làm quen với 1 bạn gái ( chỉ 1 và chỉ là con gái thôi nhé ) để cùng lang thang, chia sẻ, tâm sự, chụp hình với yêu cầu:


- Đừng quá trẻ vì tớ già rồi ( 36 tuổi )


- Đừng quá vui vì tớ là người trầm tính nhưng nói nhiều


- Có người yêu hay ko có người yêu không quan trọng vì tớ chỉ tìm người quen, chia sẽ mà không cần nhất thiết phải yêu và càng chắc chắn là không bao giờ cưới nhé ( tớ chán phải ràng buộc với phụ nữ rồi - tớ đã từng có vợ và đã chia tay - chưa có con cái )


- Đừng quá mạnh mẽ nhưng phải có đủ sức khỏe để lang thang với tớ - tớ cũng không phải dạng super man đâu - cao 172cm nặng 60kg.


- Giàu nghèo không quan trọng nhưng cũng nên có đủ tiền để cùng chia sẻ với tớ trong những chuyến đi vì như thế mới lâu dài được.


- Biết nấu ăn là một lợi thế nhưng cũng không phải là quan trọng nhất vì tớ có thể nấu đc mọi thứ, ngon hay không tùy khẩu vị nhưng chắc chắn bạn sẽ thích thì mình nấu ăn bằng tình yêu.


- Xinh đẹp hay không xinh đẹp không quan trọng vì tớ làm về chụp hình ( không phải nhiếp ảnh gia ) và tớ yêu nghệ thuật nên tớ có cái nhìn tích cực về cái đẹp.


- Đang đi làm hay còn đi học không quan trọng nhưng có ý chí và mong muốn tích cực về công việc và kiếm tiền, xem đó là công cụ để chúng ta hưởng thụ.


- Biết chụp hình hay không biết chụp hình không quan trọng vì tớ có thể chia sẻ kinh nghiệm chụp hình của tớ cho bạn.


Cơ bản là như vậy.


Ngoài những điều về tớ như trên tớ giới thiệu về bản thân 1 chút:


- Tớ tốt nghiệp Luật, đã từng làm Luật sư nhưng hiện giờ tớ là người chụp hình ( không phải nhiếp ảnh gia ) tại 1 công ty nội thất.


- Tớ sinh ra và lớn lên tại Hà nội nhưng đang sống và làm việc ở Sài gòn ( tớ còn nói được giọng Hà nội và cũng nói đc giọng Miền Nam nhưng nghe rất buồn cười )


- Tớ chỉ sống 1 mình


- Kinh tế vừa đủ


- Tớ không còn may mắn để có được quyền và nghĩa vụ chăm sóc phụng dưỡng Cha Mẹ nữa.


- Tớ cực khó tính ( già rồi ) nhưng là rất dễ gần