Xin chào mình là Khánh ở thạch thất ngoại thành hà nội :) trước tiên điều mình muốn nói là Niềm tin chính là chìa khoá của mọi mối quan hệ bản chất con người mình ko thích lươn lẹo và dùng lời xảo trá,mình có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình..xin nói trước như vậy để khẳng định mình nghiêm túc chứ không phải cợt nhả
do mình là con 1 nên theo văn hoá VN,trách nhiệm gánh vác gia đình sau này và mong ước của cha mẹ nên mình xin được trình bày 1 chút với những bạn nữ nào quan tâm :) mình tìm bạn gái với hi vọng sẽ tìm đc ai đó hiểu và yêu con người của mình thực lòng để tiến tới hôn nhân xây dựng gia đình và tính chuyện tương lai
còn về tính cách mình là người Thẳng thắn , hơi cầu toàn , ham học hỏi , biết lắng nghe và chia sẻ , mình khá hài hước nên đôi khi lời nói khá sâu sa và mang nặng hàm ý bên trong , chung thuỷ , tư duy của mình về cuộc sống mang hơi hướng của phương tây nên thẳng thật và thoải mái và quan trọng phải hợp lý đc mình ưu tiên trong cuộc sống......nói nhiều quá tự hỏi là các bạn có tin không ? ? ?
:) đừng nên tin vội bởi có khi mình lại là thằng không ra gì đâu :) nc tiếp xúc vs nhau mới biết được
mình sinh năm 90 , hiện đang kinh doanh dịch vụ Âm thanh ánh sáng
mình muốn tìm 1 bạn nữ tuổi từ 18 - 25 ở hà nội cũng đang độc thân và muốn tìm bạn đời nghiêm túc...mình xin nói thật mình ở ngoại thành phía nam cách mỹ đình 20km , nên mình là trai quê :) để tránh trường hợp những bạn nữ ở trong trung tâm muốn tìm trai thành phố thì sẽ đỡ mất tgian đọc bài
[ xin phép hơi vô duyên nói thế này , mình ko tìm những bạn dù là sinh viên ở quê ra nhưng chỉ vì 1 chút tiền bạc với bất cứ lý do gì mà mang thân đi đổi lấy đồng tiền hoặc làm những việc tương tự,xin nói rõ mình không phê phán hay kỳ thị vs những người như vậy vì mình hiểu họ ko thật lòng muốn như vậy mà do hoàn cảnh ép buộc ]
bề ngoài mình trắng trẻo khá dễ nhìn mỗi tội ko đc cao cho lắm , 1m70 nặng 66kg ^_^
ảnh thì pm gmail.com của mình để làm biết thêm nhé
Vui vẻ , hoà đồng , có nhận thức , chung thuỷ biết quan tâm , và đặc biệt ko có tư tưởng cổ hủ, nếu thông mình 1 tý thì tuyệt vời,nhan sắc chỉ cần gọi là nhìn đc thôi chứ mình cũng chả đẹp đẽ gì nên ko đòi hỏi cao vì với mình nhan sắc chỉ là cái mặt nạ , con người bên trong mới là thứ mình cần
mình không có tài cán to lớn gì cả , nhưng mình nghĩ mình đủ tốt để vợ mình trong tương lai không phải đau khổ,
vì chính suy nghĩ sống là sống cho người khác nên mình mới ko tán đc ai cả,bạn bè nó bảo là ngu vì thường thiệt thân nhưng thật khó để sống khác vs bản thân mình ...
Nhưng khi mình đã có gia đình thì lại là chuyện khác , mình sẵn sàng bày tỏ quan điểm và tính cạnh tranh sòng phẳng để kiếm ra đồng tiền , làm trụ cột cho vợ con sau này...
Ao trong quá sẽ không có cá - người sống tốt quá thường là người đau
vậy bạn quan tâm xin hãy liên lạc : @gmail.com">Mrkhanh11021102@gmail.com
hãy thử nói chuyện nếu chúng ta hợp nhau thì gặp mặt còn không đủ duyên thì cũng có người bạn ảo để đôi khi chia sẻ những gì mà bt` ko biết nói với ai..vì thưc sự mình cũng có nhiều tâm sự lắm đó là lý do giờ này vẫn ngồi viết bài tìm bạn gái
cám ơn ai đi qua đã đọc bài :) chúc sức khoẻ và may mắn trong cuộc sống