Chào cả nhà, mình có một ông chú rất dễ thuơng và mình đang muốn làm bà mối để giúp chú ấy có bạn gái(vợ tương lai) và các em mình(2 bé gái rất đáng yêu, con chú) sẽ được chăm sóc từ bàn tay của một người mẹ, người phụ nữ của gia đình.



Chú mình năm nay 35 tuổi, chú lập gia đình được 4-5 năm, co 2 nhóc tì rất dễ thương nhưng cuộc sống gia đình không hạnh phuc. Hai cô chú đã chia tay và chú mình nhận nuôi cả 2 bé.



Chú mình nhìn rất manly nhé, nhìn cũng đẹp giai, cao khoảng 1m70. Chú từng học cao học tại nước ngoài và có một công việc ổn định với một công ty nước ngoài hơn 10 năm nên điều kiện kinh tế rất tốt(năm 2007, lương chuyên viên của chú đã là $5k USD tháng). Chú sống phóng khoáng và quan tâm đến mọi người trong gia đình(Chú nhiều lần cho mình tiền để đóng tiền học)



Mình thấy sốt ruột vì chẳng thấy chú đi hẹn hò với ai.Chú nói chú sợ người chú gặp có thể sẽ không yêu thuơng các bé, như vậy sẽ rất tội cho các bé vì các bạn ấy còn rất nhỏ. Nhưng mình vẫn tin là sẽ có những người phụ nữ bao dung va yêu thuơng chú và các bé.



Mình nghĩ với tính cách và điều kiện hiện tại của chú, chú mình sẽ hợp vói các bạn gái hiền hiền một chút, xinh xinh một chút, đảm đang một chút, biết chăm sóc gia đình. Tài chính và kinh tế chắc chắn chú mình sẽ lo được cho cả nhà.



Bạn nữ nào cảm thấy "rung rinh" thì inbox cho mình nhé, mình sẽ làm cầu nối nhiệt tình không tính phí :-)



Cám ơn cả nhà.