Cũng mon men lên WTT vào box này, vì đã cảm nhận được sự cô đơn,,, muốn có một người chung bước,,,
Trước... cũng xin giới thiệu, mình là nam sinh 89, ở Hải Phòng, thuộc tuýp người hướng nội, hiền lành, trầm tĩnh và ít nói, đôi khi kỳ cục khó hiểu, ngại đám đông, có lẽ cũng vì điều này, nên khá là ngại tán tỉnh hẹn hò với ai,,, khó gần, chỉ thân thiết với một vài người, khi thân thì lại nói chuyện tự nhiên, nói nhiều và rất hài hước,,,
Mình cao 175 nặng 55, dáng gầy mảnh khảnh, không đẹp trai, nhưng không xấu tệ, không lô đề, cờ bạc, game giếc, gà chọi gái gú gì cả, bia rượu uống được chút chút, nhưng không thích uống, thuốc lá thuốc lào cũng không gì cả,,,
Về công việc; dù là kỹ sư khai thác dầu khí ( có lẽ nên gọi là kỹ sư giấy) vì mình đang làm công nhân trong khu công nghiệp cho LG Hàn Quốc, nói ổn cũng gọi là ổn, nói không ổn thì cũng là không ổn,,, hì,,,
Sở thích: Đọc sách, đang tìm hiểu nhiều thứ, bây giờ chủ yếu về SEO, maketting online,
Đã trải qua một mối tình, chia tay năm 2012, sau đó không yêu ai đến bây giờ,,,
Mong muốn được làm quen với bạn nữ ít hơn tuổi mình, càng gần quê mình càng tốt, cao ~157 trở lên nhé, hợp nhãn nhau, tính tình tốt bụng, nhanh nhẹn hoạt bát càng tốt (vì mình không được hoạt rồi, chắc vậy để bù cho nhau), thích buôn bán thì càng hay, vì mình cũng rất thích đi buôn, để tự do, để chủ động hơn trong cuộc sống.
Không quan trọng trình độ, tiền tài hay bất cứ điều gì,,, nói chung có duyên đến được với nhau là tốt quá rồi,,,
Qua đây cũng rủ rê chị em nào muốn đi buôn bán mà không có vốn như mình thì cùng mình xây dựng hệ thống bán hàng online trước, (vì một mình đăng bài đôi khi đi làm mất nhiều thời gian nên không chăm chút được lắm) sau có vốn thì cùng đi buôn ạ,,, mặt hàng là túi xách giầy dép nữ,,,