Tôi là người yêu nghệ thuật, rất thích thưởng thức các loại nhạc cụ như piano, đàn, sáo... kèn saxophone tôi cũng thích! :)



Riêng đàn nhị và các đàn phục vụ việc phúng viếng tôi không khoái lắm vì nghe không thấy vô! :) Trong các nhạc cụ dân tộc tôi chỉ thấy mỗi đàn bầu là nghe tạm được :)



Tôi có thể nằm thư giãn hàng giờ, lim dim mắt thưởng thức những bản nhạc du dương, êm ái, đầy say mê... được chơi dưới những ngón tay mềm mại, thành thục của các nhạc công... 8-}



Khi nghe bản nhạc hay tôi thấy mình bay bổng... tôi lên mây... tôi thấy người tôi tê tê... với mỗi nốt nhạc mà người nhạc công đó chơi 8-} Tôi rất thích những nhạc công biết truyền cảm hứng và niềm đam mê của mình vào nhạc cụ mình chơi... :x



Tôi có một khát khao nóng bỏng (sorry cháy bỏng :) ) là gặp được người bạn gái biết chơi một nhạc cụ. Lý tưởng nhất là người bạn gái đó biết chơi piano vì khi nghe piano - tuy không hiểu gì - nhưng tôi cảm thấy có cái gì đó thật cao siêu, thật tinh túy, thật bác học! :) Tôi không được học hành cao cho lắm (chỉ hết lớp 12 ;) ), nên khi nghe nhạc uyên bác tôi thấy mình cao siêu hơn :))



Nếu không biết chơi cái cao siêu như piano thì người bạn gái đó cũng nên biết chơi cái gì tầm thường như guitar chẳng hạn... hay biết thổi sáo, thổi kèn cũng được :-* Tôi cũng thích tiếng sáo, tiếng kèn... Nghe ai đó thổi sáo, thổi kèn tôi thấy cũng trầm bổng, lên xuống... Tôi thích cái gì vừa truyền thống nhưng cũng vừa hiện đại, tuy tầm thường nhưng vẫn mang nét tinh tế, quyến rũ... vẫn làm cho người ta say mê...! :)



Hy vọng niềm ao ước của tôi một ngày nào đó sẽ được mãn nguyện (toại nguyện :) ) Nếu tìm được người bạn gái như vậy - nếu được thưởng thức người bạn gái chơi nhạc cụ hay 8-} thì tôi hứa sẽ làm bất cứ điều gì mà người bạn gái yêu cầu... tôi hứa sẽ phục vụ lại người bạn gái hết lòng... @};-



Rất mong! :)