Trước đây mình có thích và theo một chị (hơn mình 1t), quan trọng là cảm xúc nên mình thì thấy chả sao nhưng mà đối phương có định kiến về tình cảm với người ít tuổi. Vậy nên sau gần 1 năm theo đuổi mình bị từ chối vài ba lần, mặc dù vậy ngta vẫn đối xử rất tốt với mình (do tính cách và suy nghĩ cũng hợp). Rồi mình chợt ngộ ra là : If it's not a ing yes, then it should be a No! End of the story!


Sơ cua về mình thì mình là zai sài gòn, ngoại hình rất dễ nhìn. Mình suýt là senior của 1 Ngân hàng lớn ở SG, mình cũng đang học cao học. À mình còn rất thích dạy học nữa nên hôm bữa có inbox một bạn làm nghề sư phạm cũng tìm bạn trên wtt này, tiếc là mãi ko nhận được hồi âm, buồn mất mấy giờ đồng hồ!


Kể mà giờ có bạn người yêu khỏi cần cưa cũng đổ nhỉ, chắc phải đỡ khổ mấy chục phần trăm dân số Việt nam! Có bạn nào không ạ, các bạn nên hành động vì nước vì dân đi nhé :))))


Gởi từ ứng dụng Webtretho của longpham9