Xin chào mọi người, em ở Sài Gòn, năm nay 23 tuổi.


Chuyện là em vừa trải qua 2 cú sốc tinh thần khá lớn trong chuyện tình cảm và công việc. Than vãn, khóc lóc, suy sụp, mất ăn mất ngủ hết 1 thời gian, và đang ở giai đoạn khá là cô đơn ạ.


Em nghĩ khi vấp ngã thì tự mình đứng lên chứ người thân không ai rảnh mà dỗ dành mình, không có niềm vui thì tự tạo niềm vui cho mình nên em muốn được giao lưu cùng mọi người ạ. Với cả em hơi hoài cổ, em thích viết thư tay, vì nét chữ cũng đã thể hiện 1 phần cảm xúc của người viết, chứ không khô khan như trao đổi trên mạng.


Mục đích là muốn kết bạn giao lưu làm quen, tâm sự với người lạ cho thỏa nỗi lòng. Tim em còn dán mấy lớp băng keo cá nhân nên các anh muốn thả thính rủ rê cà phê hay gì thì bỏ qua giúp em ạ.


Các chị/anh/bạn/em nào quan tâm có thể inbox em sẽ trao đổi địa chỉ và nói chuyện.


Cám ơn cả nhà đã xem.