Chào các bạn, lời đầu tiên xin chúc các bạn nhiều sức khỏe, vui vẻ và làm việc tốt.



Hôm nay ngày lành tháng tốt, mình mạo muội tạo chủ đề này mong tìm lại bà xã đi lạc từ kiếp trước, kiếp này còn đi lạc ở phương trời nào nên chưa tìm thấy.


Đầu tiên mình xin giới thiệu một chút về mình trước:


Năm sinh : 1984 (Giáp Tý)


Nơi sinh: Quận 12, TPHCM


Chiều cao : 1m65


Cân nặng: 60kg (mục tiêu phấn đấu 63 - 65)


Công việc : không ổn định lắm, thu nhập từ 3 đến 5 triệu, sẽ cố gắng cải thiện thêm khi lập gia đình để bà xã và con không đói.


Mục tiêu gần: tìm được bà xã => lập gia đình


Mục tiêu xa: mua nhiều đất => sinh con có chỗ ở.


Tính cách: sống giản dị không quá vật chất, thích đơn giản, buồn thì nghe nhạc, xem phim kinh dị, nản thì đi dạo phố 1 mình, chán thì tự ráng vượt qua...


Tạm thời cứ vậy đi có gì gặp lại anh, bà xã có thể "tra khảo" thêm kiếp này anh có những đức tính gì nữa...



Một số đặc điểm của bà xã cần tìm:


Năm sinh : dưới 1988, trừ tuổi Mẹo, Dậu.


Nơi sinh: ở đâu cũng được miễn cách tphcm dưới 150km, còn xa hơn anh cho tên lửa ra đón em vào tphcm... ^^


Trình độ: 12 trở lên.


Chiều cao: 1m55 trở lên... rủi cao tới 1m8 thì chắc là anh với không tới rồi...


Cân nặng: bao nhiêu cũng được miễn anh ẵm nổi để có chụp anh cưới anh còn ẵm em tung lên, chụp hình cho nó cá tính em nhé... à quên tung lên rồi rớt xuống anh chụp lại nổi...


Công việc: em làm gì cũng được miễn không làm việc trái lương tâm và pháp luật, quan trọng là người có ý chí cầu tiến dù thực tại chưa được mong muốn... anh sẵn sàng chia sẻ để em vượt qua khó khăn mình cũng tiến lên phía trước...


Tính cách: có lòng nhân ái, nói chuyện ko chảnh chọe, có tính xây dựng hơn so sánh, thích nấu ăn, du lịch càng tốt...



Một chút tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân tương lai


1 tuần 5 ngày là người lớn: Quyết tâm làm tốt công việc, cùng đặt ra mục tiêu phấn đấu chung, và quyết tâm cùng nhau đạt được, tạo dựng một chút tài chính để sau này có con cho nó cuộc sống đầy đủ...


2 ngày cuối tuần có thể là trẻ con: thích đi chơi, ăn vặt, dạo phố, xem phim, xem bóng đá, thả diều... thậm chí nếu em thích đi công viên chơi cầu trượt hay bập bênh cũng được nữa... thích gì cũng chiều, nhưng đừng hái sao trên bầu trời là được...


6 tháng 1 lần nếu có thời gian rãnh: hai đứa có thể đi du lịch bụi bằng xe máy về miền tây hoặc đi biển, nếu đuối quá thì có thể đi theo tour.


Con cái: muốn sinh bao nhiêu cũng được tùy sức khỏe, không thì 2 là đủ. Nếu cưới thì 2 năm sau mới có con vì muốn dành cho nhau 1 khoảng thời gian bên nhau để vừa có tình vừa có nghĩa thì cuộc sống gia đình gắn bó lâu dài...


Kinh tế: phấn đấu trong 10 năm kiếm được 1 tỷ hoặc mua được 2 miếng đất...



Phương châm chính: một là không cưới, đã cưới thì gặp khó khăn cùng vượt qua chứ ko phải đổ lỗi cho nhau hay bỏ chạy.


Hi vọng đôi lời bày tỏ có thể sớm tìm được lại bà xã đi lạc.



Thông tin liên lạc: @gmail.com">timbaxadilac@gmail.com (check mail hằng ngày, luôn phúc đáp mọi mail gửi tới)


Các bạn cứ gửi mail cho mình, mình sẽ gửi hình trước để bạn nhìn xem có chút cảm tình gì của kiếp trước còn sót lại không? Nếu có bạn có thể gửi lại cho mình vài tấm hình, và thông tin yahoo, zalo hay face. Mình sẽ add lại vì dù gì mình cũng là người chủ động đăng tin. Nếu bạn nhìn hình không thích thì bạn không cần trả lời lại gì cả. Dù gì cũng cảm ơn bạn đã có lòng quan tâm.



Nếu sau này mình tìm được bà xã đi lạc và tiến đến kết hôn, mình sẽ gửi lại mail cảm tạ cho tất cả những bạn đã gửi mail cho mình.


Mong là sớm tìm được em - bà xã đi lạc của anh để ta tiếp tục bên nhau kiếp này...


Cảm ơn các bạn đã đọc chủ đề này.