Xin chào mọi người. Đầu tiên khi mọi người đọc được bài viết này chắc chắn sẽ có những người thắc mắc vì sao cũng đẹp trai như này lại phải cần tìm hoặc ngoại hình cũng ổn và công việc ổn định sao lại ế ?


Mình chắc chắn sẽ có nhiều câu hỏi đại loại như vậy trong đầu mọi người. Nhưng thực sự không biết vì sao mình lại chưa có duyên gặp được những đối tượng phù hợp sinh năm 91 hoặc 94 mà toàn đa số rất hay gặp hai năm 93 với 96.


Mình xin giới thiệu qua một chút về bản thân và mong muốn gặp được đối tượng phù hợp để tiến tới tương lai xa.


Mình tên Quyền, sinh năm 1990


Cao 1m68, nặng 68 kg


Ngoại hình : được mọi người đánh giá cũng khá đẹp trai


Nghề nghiệp : Có công ty riêng đang kinh doanh về lĩnh vực dược phẩm.


Nơi ở : Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội


Tính cách : Khá hòa đồng, giao tiếp xã hội tốt, đối nhân xử thế tốt, sống nội tâm (Có chuyện buồn hay ngồi 1 mình uống rượu hoặc ở trong phòng suy tư), sống khá tình cảm và hay thương người nên hay bị người khác lợi dụng lòng tốt => hay bị thiệt thòi về phần mình.


Sở thích : Đọc sách, xem phim tình cảm hàn quốc, bóng đá, chơi game, chơi phong lan,bàn chuyện kinh doanh.


Sở đoản : Không biết nấu ăn, hay buồn phiền suy nghĩ nhiều, lười cắt móng tay móng chân, hay sống vì mọi người nên thường bị thiệt thòi.


MONG MUỐN TÌM BẠN :


Sinh vào các năm 91,94. Sinh sống ở Hà Nội, có công việc ổn định, có nếp sống lành mạnh, gia đình gia giáo, ngoại hình tương đối, biết đối nhân xử thế, biết nấu ăn và chăm lo cho gia đình.


Nếu tìm được người phù hợp thì có thể cuối năm sẽ tiến tới hôn nhân.


Bà xã đang ở nơi đâu xuất hiện đi :)


Không chín tám chín, sáu hai một, một chín tám


webtretho