Ai cũng nói gái 90 đường tình duyên lận đận. Ban đầu cũng ko tin. Nhưng trải qua 2 mối tình Trắc trở, giờ ko biết nên nói cảm giác của mình thế nào nữa. O nhà bố mẹ thì hối quá trời, bản thân cũng đến cái tuổi muốn một bến đỗ bình yên rồi, nên mình cũng cố gắng chen chân một chút, mong có thể tìm được một nửa phù hợp. Mình giới thiệu chút. Sinh ra trong gđ bình thường có hai chị e. Ba mẹ đều là hưu trí, hiện tại làm phụ thêm nông nghiệp. Còn minh cao 1,6m, nặng 48kg, bề ngoài bình thường . học cao đẳng kế toán. Đã từng đi làm o cong ty cua nhật 1 năm o phòng kế hoạch nhưng đã nghỉ làm. Tính tình hiền lành( trừ những lúc phát hỏa. Nấu ăn nội trợ thì OK.sống đơn giản. Mong tìm đc người phù hợp. Tuổi từng 26-36. Hiền lanh chịu khó, ( có cong việc ổn định càng tốt). Hì. Mong mọi người đừng ném đá vì yêu cầu cao của mình mà hãy ủng hộ mình nhé. Vì nếu 1 năm nữa mà minh chưa đưa ai về bàn giao cho ba mẹ thì kiểu gì cũng bị họ hàng giới thiệu xem mat mất. Mình lam quen nghiêm túc voi mục địch là hôn nhân, nên nếu ai muốn làm bạn thì làm ơn nói rõ nhé. Cảm ơn . Mọi liên hệ ( thắc mắc) có thể liên lạc qua : nguyenlinh1191na@gmail. Com.