Anh!
:)
Sao anh lâu đến tìm em vậy ah? để những lúc em lang thang một mình trên phố Sài Gòn rồi tự hỏi, anh ở đâu?.Có phải ông trời giấu anh thật kỹ để cho em biết tầm quan trọng và thật trân trọng khi anh đến phải không?.em năm nay 24 tuổi rồi đó anh, mọi ngừoi nhận xét thì em thân thiện, hòa đồng, tính tình vui vẻ, ngoại hình bình thường ( con gái 1m 64 thì có cao không anh nhỉ?), tốt nghiêp đại học, bây giờ, em làm nhân viên văn phòng trong công ty.Ngồi một mình, nhiều lúc em tưởng tưởng về anh sẽ như thế nào nhỉ? Anh sẽ là người chín chắn, có một công việc mà mình yêu thích nó, anh có thể không giàu có nhưng nhất định phải có ý chí tiến thủ, và vươn lên để 2 chúng mình còn cố gắng cho một tương lai tốt hơn, anh cũng sẽ là người hiếu thảo với cha mẹ, biết quan tâm mọi người.Anh đến nhanh lên nhé, em có cả một kế hoạch dài lắm cơ.Anh ở lại bên em và đi cạnh em chứ! Ai đó của tương lai.