Em một cô gái nhẹ nhàng, lãng mạn, yêu chân thành nhưng đã từng tổn thương sâu sắc. Giờ đây đi qua nỗi đau, sự cô đơn, em cần anh, cần được anh bảo vệ, cần hơi ấm mỗi khi lạnh, cần được nâng niu, được chua sẻ buồn vui. Em cũng muốn yêu và được yêu, cũng muốn chăm sóc anh, muốn quan tâm anh như mọi cô gái khác vẫn làm với người yêu của họ.....


Em 26t, không quá trẻ, đủ để trường thành, đủ để chín chắn để yêu thương. Em muốn được những ngày rảnh rỗi mình được đi ngắm bình minh, đi cafe ngắm dòng người qua lại, nấu cho anh ăn một món gì đó ngon hay đơn giản hơn là cùng anh về thăm 2 bên gia đình.


Em muốn được yêu thương, muốn được bảo vệ, muốn được anh chăm sóc.


Em đang đợi anh đến và nắm lấy tay em. Chờ ngày anh đến :x


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Huonglinaa