Mình đang tính tối mai thứ 2 đi xem Minions, nhưng đi 1 mình thấy tủi thân quá nên mạnh dạn lên đây rủ 1 bạn nữ đi xem chung, xong rồi đường ai nấy về :D


Sau 5h30, ở rạp nào cũng dc, ngày bất kỳ nhưng tốt nhất là tuần sau


Sơ lược cho các bạn đỡ sốc nếu có đi chung: nhà nghèo, có 1 cái đt cùi bắp không cảm ứng được,1 chiếc xe 2 năm cùng mình qua năm tháng vượt sóng gió, đen, gầy xấu nên các bạn bự con cân nhắc (mặc dù mình không quan tâm đến chuyện ấy nhưng sợ các bạn ngại:28:)Mình hiện tại không có bạn gái nên các bạn yên tâm không bị tạt axit, 24 tuổi,welcome tất cả các bạn già trẻ nhưng style mình không thích teen (mặc dù cách nói chuyện của mình khá hồn nhiên như trai mới 18 )nên nói chuyện đôi lúc sợ lệch pha :D


nếu các bạn rãnh thì cứ inbox sđt với mình.


à, Kinh phí nếu bạn ngại thì share ra :D nhưng nếu dc thì mình có thể mới bạn đi uống nước xem như cám ơn bạn đã đi chung :D


Mình nhà nghèo nên vui lòng các bạn sang chảnh, thích ra rạp chỉ để chụp hình hay selfie các kiểu vui lòng đừng trêu chọc ghẹo :( Cá nhân mình nếu tới nơi thấy bạn thuộc dạng sang chảnh hay nổi bật quá như trên thì mình xin đi về để mời bạn khác đi, vì mình quan niệm đi chơi gì cũng cần phải có yếu tố hòa hợp, mình sợ mình đi chung với những bạn như vậy thấy như người ngoài hành tinh :(