Thư gửi vợ tương lai, người sẽ là mẹ của các con anh!
Em à anh 26 tuổi rồi đấy chỉ còn lại 3 năm nữa thôi là anh đã sẵn sàng cho cuộc hôn nhân của chúng mình. Anh từng nghĩ từng nghĩ tới lúc đó e xuất hiện cũng chưa muộn. Để khoảng thời gian này anh có thể tập trung lo kiếm tiền để xây dựng tương lai cho gia đình chúng ta.
Nhưng anh chán sự cô đơn rồi đấy, chán cảnh phải đi xem phim một mình, chán cảnh đi ăn, đi dạo phố một mình. Trong allbum của anh toàn người lạ em ạ, anh thích chụp hình em thật là nhiều và allbum facebook của anh sẽ toàn của em thay vì của khách em ạ. Anh thích cảm giác cuối tuần được nấu cho em những món ngon. Yên tâm anh đầu bếp hơn 7 năm nên chắc không phải gặp cảnh bên sống bên khét. Anh thích cảm giác nắm tay em khi qua đường, thích hôn lên trán ở chỗ đông người, và mặc áo cặp cùng em.
Em cũng yên tâm sau này dù có khó khăn hay có điều kiện thì mỗi dịp cuối tuần anh sẽ đưa em ra ngoài ăn uống. Anh sẽ không bao giờ đụng chạm đến quá khứ nhưng anh muốn biết để hiểu em hơn. Anh sẽ cho em là cà với bạn bè miễn là đừng đi xa quá.
Nếu em bán hàng onl a có thể làm shiper, check ib, tư vấn anh cũng có thể phụ em vì anh cũng bán. Có thể thiết kế wedsiet cho em bán hàng, chạy quảng cáo,... Anh biết massge nên khá hữu dụng khi em mệt mỏi. Anh có thể chia sẻ mọi công việc nội trợ cùng em.
Anh có thể đồng hành cùng em lúc bầu bì, và sẽ không để em bị trầm cảm sau sinh. Anh biết cách cân bằng giữ mẹ chồng và nàng dâu luôn công tâm. Nhưng em yên tâm, em sẽ không phải làm dâu.
Và còn nhiều điều anh sẽ bật mí cho em biết từ từ. Có thể anh không cho em một cuộc sống sung túc nhất, nhưng anh sẽ cho em một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất.
Không biết em là ai, bao nhiêu tuổi, cao lùn, gầy mập như thế nào. Nhưng nếu em chấp nhận 1 người chồng
Làm nhân viên văn phòng, không điển trai, không cao, không nhậu, không hút thuốc, không có điều kiện, không khéo ăn nói lấy lòng, không lãng mạng. Nhưng tinh tế và đầy trân thành hãy về bên anh em nhé " mẹ sấp nhỏ"