THƯ GỬI CHỒNG TƯƠNG LAI!


Chào anh, anh xã tương lai của e! Chắc giờ a đang tung tăng tung tưởi đi chơi với cô bồ chân dài đến lách, lông lách dài đến chân nhân dịp cuối tuần nhỉ. Và khi 2 người đang tỏ tình thề non hẹn biển đủ các thứ thì e còn phải lết cái mông đi làm! Đã lâu rồi không còn cái từ "thư giãn cuối tuần" trong từ điển! Khổ như con vét ấy nhỉ! Cơ mà a vs cô ta cứ tận hưởng mọi thứ cho hết đi trước khi cái ông thần Duyên lết xệt a đến trước mặt e! Yên tâm thư giãn đi sếp, e không tệ lắm mô: nhỏ nhưng có vọ, gầy nhưng đầy quyến rũ, chân ngắn nhưng vô cùng xinh xắn... hô hô (cho mượn cái bô ói phát)!


Vô vấn đề chính nhé! Trước tiên e muốn a chơi bời cho tẹt cái mẹt đi trước khi đến gặp e, vợ tương lai của a á! Không phải dạng vừa mà phải.....dạng rộng cơ! E đảm bảo không đưa được a vô khuôn khổ trách nhiệm thì e không phải là e. Này nhé! Cưới nhau về việc đầu tiên e làm sẽ là soạn thảo một công ước quốc tế mang tên "10 điều răn của vợ" và tất nhiên a sẽ phải học thuộc và ký kết thực hiện không sót 1 điều! Trong đó đại loại sẽ có 1 số điều như: không hút thuốc, không rượu bia gây hại cho sức khỏe. E không muốn a die sớm để vài chục năm sau e phải ngồi viết cái lá thư ni 1 lần nữa cho 1 ông già rụng răng mô đó! :D .


Bên cạnh đó còn có những quy định khác về việc dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo... a cứ thong thả lo dùm e! 1 điều quan trọng nữa là không được phép cặp bồ cặp bịch, đã đi là đi luôn, đừng mong khi cô bồ nó rút hết khố, đến k còn cái quần si líp thì mới quay về tìm vợ nhé! Khi nớ đừng trách vợ theo ông hàng xóm mất tiêu đấy!


Giỡn thôi, cưới về e sẽ lo vụ cơm nước, e mà, khá thích sáng tạo các món mới và a hãy hạnh phúc đi vì e chọn a là người thử nghiệm. Ăn trước có chết thì báo cho e 1 tiếng! (Đùa đớ, sau ni a tha hồ dẫn bạn bè đồng nghiệp về tụ tập, e sẽ hi sinh làm đầu bếp và a sẽ phải hãnh diện trước bạn bè đó nhoa :3 ).


Sau này e sẽ cùng a xem phim. Nhắc trước nếu là phim tình cảm, a cần chuẩn bị cho e thật nhiều khăn giấy. E sẽ khóc nhiệt tình hơn cả diễn viên chính. Nếu coi phim hài, a sẽ phải chuẩn bị 1 cuộn băng dán để sẵn sàng bịt mỏ e lại. E không dám chắc sau khi nghe e cười, màng nhĩ a còn nguyên vẹn mô hếy!


Sau này, cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi vấp váp, cãi cọ. Nhưng e không muốn 2 vợ chồng tỏ thái độ trước mặt con cái. Nhỡ đâu con lại nghĩ nó sinh ra không phải từ tình yêu của bố mẹ thì tội nghiệp lắm. Tốt nhất mình hãy kiếm 1 chốn riêng tư để ai cũng được nói rõ suy nghĩ của mình và cùng nhau giải quyết. Cấm không được thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cẩn thận e xông phi cho 1 đao thì răng môi lẫn lộn! Ok!


E muốn sinh 3 đứa nếu có điều kiện, nếu không thì 2 đứa cũng ok, trai hay gái đều tốt cả, con gái sẽ xinh đẹp như e (à chắc thôi ^^), con trai sẽ bảnh bao như a và sẽ thông minh như 2 vợ chồng mình hề! Rồi e sẽ thiết kế đồ đôi cho cả nhà! Có e rồi, thiếu chi không không biết chứ không thiếu ăn, thiếu mặc và thiếu tình thương nhé!


Số e người ta nói phải lấy chồng muộn mới sướng được, e thì chỉ muốn chơi tẹt phê trước khi bao nhiêu là trách nhiệm đổ ập lên đầu: nào là trách nhiệm làm dâu, làm vợ, làm mẹ! Mà khổ 1 cái, e lại nhỡ mồm đặt cho mình 1 lời thề độc, trước khi có chồng e phải đủ giỏi để thực hiện được lời thề đó nên a cũng cứ thong thả đi, hò hẹn cô này, tương tư cô kia tùy ý! Chỉ cần sau khi đến với e, a chỉ có mình e là được. E sẽ không đoái hoài đến cái quá khứ đầy chiến tích tình trường của a mô! Thật!


Lấy e về a không khổ lắm mô! E sẽ kể chuyện cho a nghe, hát cho a thưởng thức, chia sẽ với a đủ thứ chuyện, lắng nghe a nói, cùng a sống có trách nhiệm với con cái, bố mẹ, họ hàng! Còn a! A chỉ cần thương e thôi, cả thế giới cứ để e lo!


cô gái xứ nghệ độc thân vui tính, thích hát hò, viết lách! kết bạn fb nhé: fb.com/hohongkute


Gởi từ ứng dụng Webtretho của HongDesigner