Anh thân mến! vì anh trốn em kỷ quá nên giờ e phải viết thư gửi cho anh, mong rằng anh mãi rong chơi đâu đó tình cờ đọc đc thư này mà tìm em nhé.


Anh iu dấu, vì chờ đợi anh lâu quá giờ em vừa bước sang băm rồi ạ, nhưng đc chúng bạn bảo em trẻ so với tuổi ạ, chắc do tính vui hoạt bát vui vẻ, hay cười, em mong mình duy trì đc cái sự trẻ hơn tuổi này, em cũng có khiếu hài hước nên anh đừng lo sẽ buồn khi mình gặp nhau ạ.


Em ko xinh, chỉ đc chúng bạn bảo ko có xấu, chịu khó siêng make up thì cũng dễ xương lắm ạ, mình phải tự tin anh ạ, ko ai yêu bản thân bằng mình đâu ha. Đc cái em cũng bít nhìu thứ lắm: nấu ăn, làm bánh, làm kem, may quần áo, anh thắc mắc sao em bít đúng ko? e tự học á anh, bạn bè những người bít em đều nói rằng em đam mê nấu ăn và may vá. À em còn mê đàn ghi ta nữa nhưng vẫn chưa học đc ạ huhu.


Em chắc chắn sẽ iu chỉ có mình anh, iu chết bỏ chứ ko thay lòng, anh yên tâm về điều này nha, anh cũng phải như thế với em ko thì đừng trách em đó nha.


Em tuổi dần đó anh có sợ ko? nhưng cọp này hiền lành, dễ thương và có trái ấm áp lắm nên ko phải lo nha, chắc chắn anh sẽ hạnh phúc khi ở cạnh em hehe.


Em bị cái tật nói quá nhanh anh ạ, em đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn ko sửa đc, anh nhanh đến tìm em và chỉ cách cho em đi ạ. Em ở sài gòn anh ạ, anh ở đâu mau đến tìm em nhé. Thư cũng dài rồi anh nhỉ, em dừng lại nha, anh đến tìm em rồi lúc đó anh muốn nghe gì em kể nhé!


Hẹn sớm gặp anh.