"A có muốn yêu một cô gái ít khi mỉm cười?


Bởi vì E đã rơi quá nhiều nước mắt"


E- con gái tuổi Canh Ngọ, tự nhận thấy chuyện tình cảm của bản thân khá lận đận.


E - con gái cung Bảo Bình nên ko hề dễ hiểu.


E từng mơ có 1 cs giản dị như bao người khác. Yêu một ai đó dài lâu. Ra trường đi làm 1 vài năm rồi lấy chồng. Ổn định cuộc sống với gia đình nhỏ của mình. Hạnh phúc bên người mình yêu, công việc ổn định...vs e như thế là đủ. E ko tham vọng 1 cs giàu sang, e chỉ cần chồng e sau này chân thành vs e, có thể ko giàu có nhưng nhất định phải có chí tiến thủ, có thể đào hoa nhưng vẫn phải chung tình và đặc biệt ko là 1 người chồng người cha vô trách nhiệm.


Nhưng ngoài việc đã có cv ổn định thì mọi thứ dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của e.


E cũng chán vs cs 1m rồi nên muốn cùng ai đó thực hiện ước mơ nhỏ nhoi kia. E đặc biệt hợp và có duyên vs cung Song Tử or Nhân Mã ạ ^^


E tên Trang


Nghề nghiệp: giáo viên


Hiện tại e đang sống và làm việc tại Hưng Yên - cách HN hơn chục km.



Gởi từ ứng dụng Webtretho của baobinh_yeu_songtu