Trong bộ phim mà mình rất rất yêu thích, “How I Met Your Mother” thì “The Mother” là cách mà các fan gọi tên nhân vật người mẹ của các con của Ted, nhân vật chính của bộ phim. Bộ phim này kể về hành trình tìm kiếm người phụ nữ trong mộng Ted. Sở dĩ mình yêu bộ phim này vì bản thân mình thấy mình rất giống Ted : trong chuyện tình cảm, luôn cực kỳ chân thành, chung thủy nhưng đổi lại chỉ toàn là những thương đau. Tuy nhiên hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười với Ted, hy vọng mình cũng vậy.
Xong phần mở bài, giờ xin vào thẳng mục đích chính của topic này : mình đang mong muốn tìm kiếm “The Mother” của mình. Trước tiên mình xin có đôi dòng thông tin về bản thân. Xin các bạn lưu ý là vì để tránh mất thời gian của các bạn (cũng như của mình) nên có thể những thông tin sau sẽ dài dòng và thực dụng, mong các đừng cười :
+ Tuổi tác : Quý Hợi (1983). Thuộc cung Bạch Dương.
+ Cư trú : sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn (mình là dân bắc 54)
+ Tôn giáo : Thiên Chúa.
+ Ngoại hình : Cao trên dưới 1m8 :D (còn chính xác là 1m71). Cân nặng 73kg. Rất yêu thích thể thao, nhất là gym, nhưng do cũng thuộc dạng chúa lười nên hiện tại body mình cũng chỉ có tí gym gọi là. Mình đi đâu cũng bảo sinh năm 89,90 các em vẫn tin sái cổ (có điều sau đó phải tip cho các em hết b-)). Kết luận chung là ai cũng bảo mình đẹp trai, thuộc dạng hốt(rác)-boy. Còn riêng mình thì thấy mình rất đẹp trai :)).
+ Nghề nghiệp & thu nhập : đang điều hành 1 công ty truyền thông nhỏ (cùng mở chung với 1 người bạn). Công ty thành lập được gần 4 năm nay nhưng cũng chỉ cầm cự qua ngày nên thu nhập cũng chỉ ở mức bình thường, không phải giàu có gì.
+ Gia cảnh : đây là vấn đề khiến mình kém tự tin nhất khi tiến tới hôn nhân : Nhà mình có ba mẹ, anh trai và em gái. Anh trai và em gái thì đã có gia đình và sinh sống ở xa. Chỉ còn mình sống với ba mẹ. Mình đồng thời cũng là lao động chính của gia đình mấy năm qua, do bố mẹ cũng chỉ là dân lao động phổ thông, giờ già rồi không còn làm lụng gì nữa nên phải trông cậy vào mình. Cho nên bạn nào muốn nên duyên vợ chồng với mình thì phải chấp nhận chia sẻ nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ với mình.
+ Tài sản riêng : thưở còn đi làm thuê thì tiền vừa đủ xài, từ lúc ra mở công ty đến nay thì cũng có dư được một phần, nhưng vừa rồi đã tiến hành xây mới lại căn nhà cho nó khang trang nên cũng không còn tiền tiết kiệm gì. Chỉ được cái nhà cửa không lo !
+ Tình sử : theo bệnh án thì tim đã bầm dập 2 lần. Nhưng khao khát yêu thương thì vẫn còn vô tận.
+ Ưu điểm : phần này mình chả rõ, Khuyết điểm : rất nhiều.
+ Sở thích : có cái thích, có cái không thích.
+ Mục tiêu : Gia đình 2 con vợ, chồng hạnh phúc =D>
+ Mơ ước : rất nhiều.
Yêu cầu đối với nửa kia : mình không phải là người yêu theo lý trí, nên không có yêu cầu nào cụ thể cả. Tất cả hãy cứ để định mệnh lên tiếng. Tuy nhiên mình cũng xin nói thẳng ruột ngựa luôn là, mong các bạn đừng chê, đó là mình là người rất coi trọng bề ngoài của bản thân, cũng như của một nửa còn lại !
Vậy bạn nữ nào cảm thấy mình có chút phù hợp, có ý định nghiêm túc (và chắc chắn là có tinh thần bác ái nữa rồi :-&) xin vui lòng pm cho mình, tiện nhất là địa chỉ facebook, việc còn lại để mình lo, như bọn teen hay nói : “Nếu như khoảng cách giữa chúng ta là 100 bước thì chỉ cần em bước 1 bước thôi, anh sẽ bước 99 bước còn lại.”
Topic này được viết bằng tấm lòng chân thành nhất, và trong trạng thái tuyệt vọng nhất. Nên mọi người có thể ném đá thoải mái nhưng xin đừng đùa giỡn khi liên lạc với mình. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã xem qua, cảm ơn diễn đàn !