Thanh niên nghiêm túc 29 Tuổi - Cần tìm bạn nữ nghiêm túc để tìm hiểu và lập gia đình !
Hôm nay, Mình viết những dòng này với hy vọng sẽ may mắn tìm được một bạn nữ nghiêm túc trong cuộc sống cũng như trong tình cảm để tìm hiểu và tiến đến việc lập gia đình vào cuối năm 2016. (Cũng xin lỗi trước với các bạn rằng nếu các bạn có ý trêu đùa thì xin hãy dừng lại vì đỡ mất thời gian và gây mệt mỏi, tổn thương thêm cho nhau mà thôi. Hãy cân nhắc nhé ! Please !!!)=;
Nếu bạn nghiêm túc, thật lòng thì có thể tìm hiểu và liên lạc với mình theo thông tin bên sau nhé:
+ Chiều cao: 163 cm, Nặng 51Kg (Thân hình gầy nhưng đang cố gắng cải thiện)
+ Sức khỏe tốt, tiền sử gia đình không mắc bất kỳ bệnh di truyền nào cả, tuổi thọ trung bình 75 tuổi.
+ Không đẹp trai đâu nhé ! Nhìn tạm được 6 điểm !
> Tính cách mà bạn bè và đồng nghiệp nhận định là: "Một thanh niên nghiêm túc" hiếm có trong xã hội hiện nay và sau này (có thể nói là "động vật quý hiếm" ấy), tốt bụng, hòa đồng, thân thiện, hài hước.
> Sở thích: Thích làm thiện nguyện, đọc sách, đi lang thang tiếu ngạo giang hồ và yêu con nít cực kỳ.
>> Cái ưu điểm và cũng là nhược điểm đó là: Quá chung tình trong tình yêu
>> Mục tiêu: Tìm được 1 bạn nữ có chung các đặc điểm trên để mà "An bề gia thất" vào mùa lá rụng thứ 30 nhỉ????
>> Cách đây 3 năm mình cũng đã từng trải qua 2 mối tình nhưng rồi cuối cùng người ta không chờ đợi được nên họ đã lên xe hoa hết. Vì mình yêu thật lòng và dành tất cả mọi thứ cho người mình yêu nên khi chia tay mình rất buồn, đau khổ, mệt mỏi và buông tất cả. Sau 3 năm, giờ đây mọi thứ đã cân bằng và cũng đủ tuổi để có mái ấm riêng cho mình... Nếu bạn nào cảm nhận được cái cảm giác của mình lúc này thì cũng thông cảm cho mình nhé, xin đừng đùa giỡn tình yêu bời "Vết thương lòng phải mất rất nhiều thời gian mới lành lại được" nên mình rất sợ.
Trận trọng cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của mình !!! Hy vọng sẽ tìm thấy được một nửa biết trân trọng và thương yêu mình !