Nói là muộn thôi chứ 27t cũng ko gọi là muộn lắm. chỉ là, nếu lấy chồng sớm khi học đh xong thì con cũng đi nhà trẻ rồi. còn ham hố lấy chồng sớm hơn nữa thì khéo con học lớp 1-2 là chuyện thường :-? chỉ là tới nay vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì của việc lấy chồng...bố mẹ sốt ruột, họ hàng mỗi lần gặp lại câu hỏi muôn thuở : bao giờ lấy chồng? có người yêu chưa? chắc lại kén chứ gì? cô/chú/bác...có thằng cháu/con này ngoan hiền lắm bla bla... rồi lại bà thím ở quê có cô con gái 27t chưa chồng chưa người yêu dăm bữa nửa tháng lại gọi điện ra 2 bà hỏi han tình hình nhau xem có gì mới ko :-S vậy là nghiễm nhiên đc xếp vào hàng gái ế. thỉnh thoảng rảnh rỗi 2 bà lại bỏ ra đếm xem ở làng cái tuổi đó 20-30 đứa cả gái lẫn trai mà đi lấy vợ lấy chồng hết còn đếm trên đầu ngón tay 6 vị cao số (trong đó nhà mình đã 2 vị bà cô là đây rồi T_T) rồi lại thở dài với nhau.
mẹ bảo "năm nay xem thằng nào được thì lấy đi', chị gái tích cực mai mối. ôi, cái cảnh gái chưa có người yêu mà lắm thầy nhiều mà vun tay vào mai mối cho mới hãi. kiểu chạy xô để nói chuyện với cách anh ấy. mà các a ấy tới tầm tuổi mai mối thì đa phần là 10 ngày thì 9 ngày "em đang làm gì đấy?" rồi thì mình trả lời gì lại "uh" và câu chuyện cứ thế dời dạc như 2 người xa lạ chả thể gắn lại đc với nhau.
mẹ ạ, mọi người ạ, ko phải con ko thích lấy chồng, cũng ko phải con đòi hỏi cao mà thực sự là thật khó để tìm được một người con cảm thấy tin tưởng và gắn bó. con cũng ghen tị với bạn bè người ta có chồng, có người yêu. ngày lễ đc tặng quà, đi đây đó. ngày ốm đc người quan tâm chăm sóc...còn con ngày nào cũng như ngày nào, ngày lễ lại càng bình thường hơn. lên chat chit hội nhóm bạn thì chỉ có nghe chúng nó khoe chồng. lên fb thì nghe tụi nó khoe con...đôi lúc con cũng nghĩ hay cứ lấy bừa rồi về yêu. nhưng đời chứ ko p như tiểu thuyết mẹ ạ. con sợ số mình ko may mắn, rồi ng khổ ko chỉ là con mà những người thân cạnh con cũng khổ tâm...vậy nên cho con thời gian để con chờ và tìm một nửa con cảm thấy phù hợp mẹ nhé.