Em mới bị ny bỏ cách đây mấy tháng. Lý do à? Em cũng k hiểu nổi. Lúc đầu mới yêu, bọn em dành nhiều tình cảm cho nhau. Cả hai đều rất muốn xác định tương lai sau này của hai đứa. Ny em cũng đã đến nhà em chơi và chào hỏi bố mẹ em...vv Được một thời gian em có hỏi anh ấy là có quan trọng chuyện trinh tiết không. Vì trước đó em từng yêu người khác và cái đó k còn nữa. Anh ấy trả lời là không quan trọng chuyện đó, quan trọng ở tương lai. Em rất vui vì anh ấy tâm lý và hiểu cho em. Đến một ngày em đi khám phụ khoa. Ban đầu em nghĩ đi khám xem có gì thì chữa để sau này lấy ck thì sinh con thuận lợi. Trước khi đi em có nói với ny em. Anh đồng ý và k thấy phản ứng gì dù em thấy có vẻ như anh không vui. Em đi khám bác sỹ nói em chỉ viêm nhẹ, không sao cả. Em về kể cho ny nghe thì anh im lặng không nói gì. Được vài ngày như vậy thì anh nói em nên tìm người khác phù hợp hơn. Anh không nói thẳng ra nhưng ý anh là k tin vào khả năng sinh nở của em, và anh là cháu đích tôn nên anh không thể.... Ôi trời ạ em cảm thấy quá sốc với cái lý do đó. Trong mắt đàn ông chuyện đó trầm trọng đến vậy cơ à. Em thấy hoang mang và mất niềm tin vào đàn ông quá