Biệt danh của e là Hồ Ly.Ngay từ khi quen tôi cũng biết.Tôi còn biết hết về quá khứ của e.Đàn ông từng ngủ với e,e còn không nhớ hết...


Tôi yêu e,thật lòng.Tôi muốn e sống tốt.E cũng thể hiện khá tốt trong tg yêu tôi.


Nhưng thời gian,không gian phải xa nhau 1 thời gian thì e lại trở về bản năng gốc...


Tôi phát hiện được chuyện rất hay ho là e hẹn hò và ngủ với chính thằng bạn tôi =))


Tôi thì cũng éo cần suy nghĩ gì.Với tôi mọi chuyện cũng đơn giản thôi mà.Tôi chọn cách khinh bỉ...DONE.


Tôi cũng éo cần nghe giải thích,cũng chẳng làm toáng lên làm gì...vì tôi là đàn ông :)


Chỉ là cảm thấy những người trên mạng xã hội này còn hiểu tôi hơn 1 con Hồ Ly :D


Cám ơn mọi người đọc được đến đoạn này.E chỉ hơi bị khó ngủ nên xả cho nó hết.


Ngày mai trời lại sáng...