Lang thang diễn đàn cũng được vài năm rồi.Đã từng chứng kiến nhiều chuyện vui buồn của các mẹ, các anh trên diễn đàn..Bấy lâu chỉ vào xem mà chưa dám lập nick để bình luận hay đăng một bài viết nào.
Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mình cũng đã già và cô đơn.Mạo nguội viết topic này tìm Bạn là con gái để chia sẻ buồn vui hoặc phượt đâu đó , hoặc những lúc buồn nghe mình than vãn.....
Xin giới thiệu sơ cua về bản thân :
Mình giới tính ghi trên giấy tờ là Nam (con trai) : 24 tuổi, ,cao ráo ,cũng có chút chút sáng sủa.Mình đang làm ở tập đoàn Viettel tại Hà Nội.Công việc nói chung là ổn.Nhưng mải mê vì công việc , lao vào cuộc chơi vật chất .Nhìn lại mình đã già và chả có mấy bạn bè bên cạnh.
-Khao khát, hay nói đại khái là thích có 1 bạn nữ là bạn thân thôi.Tính mình thì hiền lắm, dễ bắt nạt, cũng nhát gái cơ !.Mong có bạn nữ nào thay đổi mình hộ @@.Yêu cầu cũng chả cao, chủ cần bạn ấy là người sâu sắc một chút, cá tính chút, biết tạo tiếng cười cho mỗi lần đi chơi hoặc khi mà công việc của mình áp lực quá.Đơn giản kiểu bạn thân mà thân thiết như những người yêu nhau.Không khoảng cách, ko e dè.Sai thì mắng, phạt, cho roi đòn.Ngoan thì thưởng !!!!.
-Mình chỉ cần thế thôi, ko biết giữa cuộc đời hàng triệu người con gái có giới tính nữ -Mình có may mắn gặp được không nhỉ.!.Mình chỉ hy vọng làm bạn thôi, không mong muốn gì hơn ngoài tình bạn.1 người bạn chân thành, đúng nghĩa.Ai giơ tay mình chủ động ngỏ lời nhé.