Chả hiểu hôm nay bước chân ra khỏi cửa mình bước chân nào mà nguyên ngày hôm nay mình rơi vào cái cảnh vừa tức vừa buồn cười, nguyên do là nó cũng đều bắt nguồn/ liên quan đến sự ế mà ra cả. Thôi thì mạn phép chia sẻ ra đây cho giải tỏa nỗi lòng, chị em nào mà cũng từng gặp tình cảnh tương tự thì cùng chia sẻ cho vui nha.


Câu chuyện thứ 1: Sáng sớm vừa đến văn phòng, chưa kịp ngồi ấm chỗ bà chị ngồi kế bên đã hỏi tới tấp : "Sao? Thế nào? Em thấy anh ý ra sao? Quá được đúng không?". Não đứng hình 10 giây vận hết công suất để kịp xử lý thông tin, nở 1 nụ cười duyên nhất có thể "dạ cũng được chị ạ"


- Đấy, chị đã bảo mà, quá hợp, thế ý em thế nào?


- Em cảm ơn chị nhưng để tiến xa hơn thì bọn em không hợp nhau đâu chị ạ


- Tại sao? Gớm, kén nó vừa thôi, bây giờ có thằng nó để ý đến là tốt lắm rồi còn ngồi đấy mà chê.


Chả hiểu mình có nhạy cảm quá không câu nói đó như ca nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình sáng sớm ngày ra các chị em ah. Ơ thế chả nhẽ ở độ tuổi mà ở đất nước VN mặc định được xếp vào hàng tiêu chuẩn ế như mình thì chả nhẽ không được quyền lựa chọn những người phù hợp với mình à? Chả nhẽ cứ có anh giai nào có ý phát là phải vớt vội không cần để ý xem tính cách, nhân phẩm người đó như thế nào sao? Một sự bực mình không hề nhẹ à nha.


- Câu chuyện thứ 2: Gần trưa có việc xuống tầng 1, bước vào thang máy thấy có 1 nhóm các bạn nam thanh nữ tú đang nói chuyện rôm rả, chả hiểu câu chuyện trước đó là gì nhưng đến đúng đoạn mình vừa yên vị tìm được chỗ đứng thì em gái đứng ngay cạnh mình nói oanh oang " mẹ cái con 87 chưa chồng ấy tao điên không chịu được, làm việc với nó mà nó bắt bẻ mình từng tý một", ngay lập tức cả nhóm cười ồ "87 chưa chồng á? Thảm nào, thế thì lại chẳng đăm đăm củ hành". Ôi mình đứng cạnh bất giác hơi chột dạ, nem nép nhìn lại xem liệu mình có vô tình làm gì khiến em ý phật ý ở trong này không, không khi mình ra khỏi thang máy em ý lại bảo " mẹ cái con già đứng cạnh tao khi nãy trong thang máy...." thì chết.


Bỗng dưng đặt ra câu hỏi ơ thế trong ý thức của mọi người, phụ nữ hơn 30 mà chưa chồng là sẽ thành bà cô khó tính hết à?


- Câu chuyện thứ 3: Trưa đi ăn với con bạn, câu chuyện đang chủ đề rôm rả nó bỗng nói:


- Sáng nay tôi bực mình quá bà ạ


- Có chuyện gì vậy bà?


- Ừ, sáng nay mầy chị em đang nói chuyện với nhau về người yêi cái A, thế là 2 bà B với bà C nói với cái A là cứ kén quá lại giống c D đó, không lấy được chồng đâu ( D tạm gọi để chỉ mình nhé)


Ồ đấy thấy chưa, nếu bạn vẫn đang trăn trở làm sao để nổi tiếng trong công ty thì hãy yên tâm đi, qua 30 nếu chưa lấy chồng bạn sẽ cực nổi tiếng, trở thành tấm gương điển hình cho các em trẻ tránh xa =)))


- Câu chuyện thứ 4: Chiều, đang hì hục làm cái báo cáo cho sếp thì đứa bạn lâu lẩu lầu lâu tự dưng nhảy vào fb nhắn tin. Uh thôi thì mục đích của nó là hỏi thông tin nọ kia ai mà chả biết, cơ mà auto câu đầu tiên nó hỏi mình "dạo này thế nào? Có gì mới không? Lấy chồng chưa bà? Bla bla bla" sau chốt lại ở màn chào hỏi dạo đầu của nó là " thôi kiếm đại thằng nào mà kiếm đứa con rồi bỏ cũng được"


Ôi giồi ôi, duyên hết sức. Vâng, tớ cũng muốn có con lắm rồi nhưng chưa đến mức kiếm đại "người cho giống" nhé. Cho dù có ý định SM thì tớ cũng sẽ cày cuốc để vào hẳn Từ dũ cho đàng hoàng chứ không phải nhắm mắt vơ quàng bạn nhé.


- Câu chuyện thứ 5: uể oải xuống tầng dưới kiếm cốc cafe cho tỉnh táo, xuống tầng 1 gặp ngay anh bạn cũ có việc đến tòa nhà mình làm. Anh em hớn hở chào nhau, anh lại hỏi " thế bao giờ cô cho anh ăn cỗ?". Con bé cười duyên "Anh ơi chợ Bưởi bây giờ dẹp hết rồi nên em chưa biết đến bao giờ anh ạ ;)))


Đó, nhiều khi cùng 1 câu hỏi nhưng mình lại nghĩ được nhiều cách trả lời khác nhau, mình phục mình quá =))


- Và câu chuyện thứ n trong ngày: Tối, lết về được đến nhà thì u lại điệp khúc "đến bao giờ chị mới cho tôi bế cháu? Bằng tuổi chị bạn bè chị đã con bồng con bế mấy đứa rồi, mà chin vẫn nhơn nhơn ra, bla bla bla"


Ôi u ơi, con cũng muốn có gia đình riêng con lắm chứ nhưng đâu phải cứ muốn là được đâu, có tuổi rồi nên càng phải suy nghĩ kỹ càng để không phải lựa chọn lại đến lần 2, lần 3 chứ.


Ôi ông trời ơi, nếu có kiếp sau con nguyện được làm đấng nam nhi cho cuộc đời yên ổn!!!!!!!