Tản mạn chiều chủ nhật, có hay không khái niệm đĩ đực?
Chiều chủ nhật...
Bất chợt có một dòng tin nhắn gửi vào nick của cô, hơi nhíu mày với nội dung tin nhắn:
" Em à, em có rảnh đi tâm sự với anh không? Anh cũng ở Hà Nội và anh trả tiền cho em".
"Tâm sự mà được tiền hả anh? Anh có lòng nhưng chắc em không có dạ để nhận rồi'.
"Anh có tiền mà, em cần gì phải khách sáo vậy? Bán thân vừa sướng vừa có tiền."
"Em không bán thân cũng không có nhu cầu đi đĩ và lại anh làm đĩ thì đừng để mình bị mất tiền chứ, sẽ rất thiệt cho mình đó"
"Em à, đàn ông không có khái niệm đĩ, đàn ông ngủ với một trăm con đàn bà thì không sao, còn đàn bà ngủ với một trăm thằng thì mới không ra gì."
"Vậy em rất tiếc, kiến thức em nông cạn nên không hiểu được đạo đức và trí tuệ của anh!"
Tôi thật không hiểu sao bây giờ vẫn còn có những người đàn ông như vậy tồn tại, nếu bạn là một người có học nên nhìn nhận người khác ở một cái nhìn ngang bằng, đàn bà và đàn ông thì cũng như nhau, về cái vấn đề sinh lý thì đôi khi cũng không tránh khỏi nhưng đừng coi nhẹ phẩm giá của người khác. Có nhiều người đàn ông hả hê khi ngủ với một người đàn bà và vứt bỏ, coi đó như một chiến tích nhưng các bạn không đặt câu hỏi ngược lại rằng, các bạn rất hèn hạ trong mắt của chính mình và chắc gì trong mắt đối tác của các bạn, các bạn cũng giống như cách mà các bạn nghĩ về họ.
Ở đây, tôi biết có rất nhiều người đàn ông tốt và nhiều người đàn ông không tốt, nhưng mong mọi người nhìn nhận với nhau trong cùng một hệ tương quan, rõ ràng và có văn hóa. Tôi đã từng là một người đàn bà bị tổn thương và sự tổn thương ấy kéo dài suốt chừng mấy năm cho đến tận bây giờ, về người đàn ông ấy, tôi không có gì để oán trách vì quá khứ tôi đã lựa chọn, quá khứ thì không quay lại và cũng không nhắc lại nữa, bây giờ để yêu một ai đó thì chắc là tôi rất dè chừng nhưng để chọn một người cho nhu cầu sinh lý thì tôi sẽ chọn một người có văn hóa, đối với tôi, những người đàn ông đi lừa gạt các cô gái khác trong tình cảm chỉ vì tình dục thì đều là đĩ đực và là đĩ đực công cộng, không có văn hóa chút nào!Nếu không phải là thương vụ mua bán thì cũng đừng dùng tiền, vì nó sẽ làm tổn thương nhau, giống như tôi có nghe một thầy trưởng khoa quản trị ngân hàng TP Hồ Chí Minh, thầy Lê Thẩm Dương nói rằng: " Đàn bà không có khái niệm mua và bán, chỉ có khái niệm cho và nhận!". Dù nghèo hay giàu, con người chúng ta nên ứng xử nhân văn với nhau 1 chút. Đời sống được bao nhiêu đâu mà cứ buông lơi!:)